
Sáng 30/9, một vụ sạt lở đất xảy ra tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú vùi lấp ngôi nhà của gia đình ông Vàng Chá Sò. Vụ việc khiến 4 người trong gia đình mất tích, gồm: ông Vàng Chá Sò (1982), bà Hầu Thị Dính (1980), cháu Vàng Xuân Hoa (2023) và Vàng Minh Hải (2024).

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng của tỉnh Tuyên Quang đến hiện trường nỗ lực tìm kiếm trong nhiều giờ đồng hồ, nhưng tính đến 13 giờ 30 phút ngày 30/9, vẫn chưa thấy các nạn nhân.

Thiên tai cũng khiến hơn 270 ngôi nhà ở Tuyên Quang bị đổ sập và hư hỏng. Chỉ trong một đêm, nhiều hộ dân đã bơ vơ vì căn nhà gắn bó thân thuộc bị thiên tai cướp mất trong nỗi kinh hoàng.

Lúa và nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng khiến người dân các địa phương của tỉnh Tuyên Quang phải "gặt chạy" để vớt vát phần nào thiệt hại do thiên tai gây ra.

Những bó lúa được vớt lên từ dòng nước sâu, như níu giữ mầm sống, níu giữ hi vọng ấm no giữa cơn lũ dữ.

Một con trâu nằm bất động giữa vũng bùn lầy do sạt lở đất gây ra.

Những chú lợn phải thả rông, bởi chuồng trại của chúng đã bị đất đá vùi lấp sau trận sạt lở.

Nước sông Lô được dự báo sẽ tiếp tục dâng cao, mang theo mối lo về nguy cơ ngập úng của người dân tại các phường trung tâm của tỉnh Tuyên Quang.