Trúc Nhi - Diệu Nhi đội nón hồng, biểu cảm đáng yêu ngày xuất viện
Thứ Tư 07/10/2020 , 13:37 (GMT+7)Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được trở về bên gia đình, người thân sau gần 90 ngày "chiến đấu" cùng các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Sáng 7/10, tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Hoàng Diệu Nhi và Hoàng Trúc Tri (cặp song sinh đã được mổ tách dính ngày 15/7) đã được xuất viện trong niềm vui của cha mẹ, y bác sĩ và cả cộng đồng.

Xuất hiện trước đám đông, Trúc Nhi - Diệu Nhi "diện bộ cánh" màu hồng, nón hồng tươi cười. Hai thiên thần làm đủ trò trước ống kính khi bị các cô y tá trêu. Trông thật đáng yêu!

Sinh ra với cơ thể không đầy đủ, dính nhau, Trúc Nhi - Diệu Nhi nương tựa nhau bằng những cơ quan, nội tạng duy nhất cho cả hai cá thể. Hai bé sinh ra đã có chung một phần hồi tràng, một khung đại tràng và chỉ có một lỗ hậu môn. Mặt khác, hai bé có hai bàng quang nằm hai bên của ổ bụng chung, mỗi bàng quang được hai niệu quản xuất phát từ hai bé khác nhau đổ vào thay vì của cùng một bé; có tử cung âm đạo đôi.

Ngày 15/7, 93 y bác sĩ, chuyên gia của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Xuyên Á, Đại học Y dược TP.HCM, Trung tâm Medic… đã thực hiện ca đại phẫu, tách rời hai bé.

Giờ đây, cả hai bé đã là hai cá thể riêng biệt, có thể tự do chơi đùa, tự ngồi, tự cầm nắm và tự đứng trên đôi chân của mình trong niềm vui, hạnh phúc vô bờ của cha mẹ.

Sau gần 2 tháng mổ tách dính, song Nhi đã khá thân quen với các cô y tá của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Diệu Nhi vui vẻ, tươi cười khi nhận ra cô điều dưỡng bấy lâu chăm sóc hai chị em. "Chúng tôi đã quen với sự có mặt của hai bé, dù rất hạnh phúc khi hai bé hồi phục được trở về nhà, nhưng chúng tôi sẽ rất nhớ các em, nhớ nụ cười, nhớ những lần giận dỗi Trúc Nhi không chịu ăn, các cô y tá phải dỗ dành, nhớ nụ cười lém lỉnh của Diệu Nhi, nhớ ánh mắt tinh anh của hai bé", một điều dưỡng chia sẻ.

Chị Trần Thị Hồng Thúy (mẹ cặp song Nhi) chia sẻ: "Không có gì có thể diễn tả được niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ khi hai con đã kiên cường vượt qua để có ngày hôm nay. Sẽ còn một hành trình dài phía trước, nhưng ba mẹ sẽ luôn đồng hành cùng hai con. Khi hai bé trở về nhà, vợ chồng tôi sẽ làm theo mọi hướng dẫn của các y bác sĩ để chăm sóc hai bé tốt nhất. Tôi xin cảm ơn các y bác sĩ, cộng đồng đã yêu thương hai con và luôn đồng hành cùng gia đình chúng tôi".

Trong quyển nhật ký viết cho hai con trước cuộc đại phẫu ngày 15/7, chị Trần Thị Hồng Thúy viết: “Mẹ chỉ có thể bảo vệ được mạng sống cho hai con nhưng không thể chịu thay nỗi đau. Mạnh mẽ lên nhé hai thiên thần của mẹ. Đây là lần thứ hai Mẹ tha thiết mong con hiểu được. Nếu đơn giản là phá bỏ, Mẹ sẽ không phải vất vả như bây giờ".

Khuôn mặt đáng yêu của Diệu Nhi khi thấy các cô y tá gọi tên mình.

Nét đăm chiêu của Trúc Nhi. Dự kiến, 1 tháng nữa Diệu Nhi sẽ được đóng hậu môn.

Hiện tại sức khỏe Trúc Nhi - Diệu Nhi tiến triển khá tốt và được chăm sóc với chế độ dinh dưỡng đặc biệt.

Theo TS.BS Trương Quang Định, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, dự kiến sau khoảng 9 - 10 tháng, hai bé có thể tự đứng vững, trục chân thẳng, không cần vịn và bắt đầu tập đi. Các bé sẽ phải tiếp tục thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật nữa để hoàn thiện cơ thể.
"Hai xương mu, xương chậu và xương đùi đã khép lại và trở về bình thường. Hiện hai bé đang tập vật lý trị liệu để tập đi đúng và thẳng người, đặc biệt là tập tăng sức cơ. Tuy nhiên, về cân nặng và chiều cao của hai bé chưa đạt như mong muốn. Để cải thiện thể trạng hai bé, bệnh viện đã lên kế hoạch tái khám dinh dưỡng hàng tháng cũng như chích ngừa đầy đủ cho các bé", bác sĩ Định chia sẻ.

Trước ngày Trúc Nhi - Diệu Nhi xuất viện, TS.BS Trương Quang Định đã viết trên trang facebook của mình: "Thấm thoát gần ba tháng mệt nhoài trong bệnh viện, ngày mai hai con sẽ được về với tổ ấm gia đình, được vui đùa đắm mình trong vòng tay yêu thương của ông bà cha mẹ. Sẽ không còn gặp cô áo trắng đâm kim toé máu, không còn chú áo xanh o ép bơm sữa mỗi ngày.

...Con đi về để lại khoảng thinh không vắng lặng, mất đi tiếng cười trêu đùa của các bác sĩ vào mỗi buổi sớm tinh mơ đến giờ thăm bệnh. Các cô chú Khoa hồi sức sẽ bất ngờ hụt hẫng vì thiếu vắng tiếng cười hồn nhiên của Diệu Nhi, nét đăm chiêu tư lự của Trúc Nhi; nhưng sự trở về đoàn tụ với gia đình của các con cũng chính là niềm hạnh phúc vô biên của các bác. Những người đã ngày đêm miệt mài cân não chấp vá những công việc dở dang của tạo hóa, trả lại hình hài cho các con.

...Bình an nhé hai con, tạm biệt tiếng kẽo kẹt của máy thở, chia tay đám dây nhợ chằng chịt của rừng máy tiêm truyền, xa đi ánh đèn flash chóa mắt của các cô chú phóng viên... cuộc hành trình trở về yêu thương của hai con đã đi gần cuối con đường.
Các con hãy thương yêu ba mẹ mình nhiều hơn nữa nhé bởi vì họ chính là những người can đảm nhất trong chuyến đi bão táp của 90 ngày qua tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố".
tin liên quan

Cận cảnh đập dâng đầu tiên để điều tiết mực nước sông Tô Lịch
Đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch khởi công từ giữa tháng 2/2025, tại khu vực hạ lưu sông, thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì cũ, nay là phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Sau bão số 3, nước bủa vây nhiều xã miền Tây Nghệ An
Nghệ An Sau bão số 3, hồ thủy điện bản Vẽ mở cửa xả, nhiều xã miền Tây Nghệ An vẫn ngập trong biển nước. Ghi nhận của Phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường.

Tiểu sử quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 17/7/2025 điều động ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ về công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hơn 1.700 người cùng nhiều phương tiện diễn tập chữa cháy, cứu hộ cứu nạn
Huế Buổi diễn tập huy động hơn 1.700 người tham gia, qua đó nâng cao nhận thức và kỹ năng về chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy thăm, hỗ trợ nhà ở tại Trạm Tấu, Hạnh Phúc
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy thăm, trao kinh phí xây nhà cho hộ nghèo xã Trạm Tấu, xã Hạnh Phúc (Lào Cai), hỗ trợ 20 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 1,2 tỷ đồng.

Cận cảnh dây chuyền đóng hộp giấy rau quả trị giá 4 triệu USD của Doveco
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thực phẩm Đồng Giao (Doveco) vừa khánh thành dây chuyền hộp giấy cho hoa quả đầu tiên tại Việt Nam, trị giá 4 triệu USD.