Tình cờ tôi gặp Hà Huy Thanh thông qua chiếc cầu nối giản dị: đồng hương Hà Tĩnh. Gặp rồi thì không thể dứt ra, bởi xoay quanh việc viết sách hay kinh doanh, câu chuyện cuối cùng mà anh đề cập vẫn là Triết lý Tình thương, đây là điều đã tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ của tôi.
Triết lý tình thương
Nghe câu chuyện của Hà Huy Thanh, tôi nghĩ đến cháu nội tôi - cu Tôm (tên thân yêu của cháu) năm nay đang học lớp 3. Một buổi chiều đón cháu, cu Tôm ngồi phía sau véo von: “Ông nội à, cô giáo cháu nói, trong lớp ta, các bạn nam đông hơn các bạn nữ; do vậy các bạn nam phải yêu thương, giúp đỡ các bạn nữ bằng tình thương của mình”.
Từ thuở bé, con người đã được dạy về tình thương. Những lời dạy, các bài học, bộ phim về thế giới động vật, tranh truyện mà trẻ nhỏ được tiếp xúc đã thấm đẫm tình thương.
Tình yêu thương ở đây không chỉ bó hẹp ở tình yêu thương trong gia đình hay lứa đôi. Theo giáo lý của Đức Phật, tình yêu thương không chỉ dành cho một cá nhân hay một nhóm người cụ thể mà bao gồm tất cả chúng sinh. Điều này được gọi là lòng từ bi, đó là một tình yêu không vị kỷ, không điều kiện.
Tác phẩm “Tình thương/ Compassion”. Ảnh: NVCC.
Quay trở lại câu chuyện của doanh nhân Hà Huy Thanh, khi tôi cầm trên tay hai tác phẩm “Tình thương/ Compassion”, dày 348 trang và “Disa học thuyết về tình thương”, dày gần 300 trang của anh, cả hai tác phẩm đều song ngữ Việt - Anh, tôi hơi ngợp về công sức và hàm lượng trí tuệ trong hai cuốn sách. Tuy nhiên, như tôi đã nói, cái làm tôi chú ý hơn cả vẫn là hai chữ "Tình thương".
Bìa 1 của tác phẩm “Tình thương/ Compassion” là ảnh chụp Hà Huy Thanh yết kiến Đức Giáo hoàng Francis tại Tòa thánh Vatican. Trong ảnh, tác giả đang chia sẻ thông điệp “Tình thương - Chìa khóa cho mọi vấn đề toàn cầu” với Giáo hoàng Francis trong dịp ra mắt tác phẩm “Tình thương/ Compassion”, phiên bản tiếng Italia tại Rome, ngày 18/4/2024.
Doanh nhân Hà Huy Thanh diện kiến Giáo hoàng Francis, năm 2024. Ảnh: NVCC.
Và đây là thông điệp của Hà Huy Thanh: “Tôi nghĩ nền văn minh nhân loại đã phát triển đến mức để chúng ta thống nhất một khái niệm chung nhất, dù chúng ta thuộc tôn giáo khác nhau, màu da, lãnh thổ, sắc tộc khác nhau... Đó là tình thương. Nếu chỉ có một thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại, chắc chắn đó là thành tựu của tình thương”.
Hà Huy Thanh đã nghiên cứu “Đông Tây Kim Cổ” để luận giải, xác lập nguyên lý của tình thương. Theo anh, nguyên lý tình thương được đặt trên nền tảng sự thấu hiểu, chia sẻ và kiến tạo giải pháp. Anh cũng đã thi ca hóa triết luận tình thương bằng những câu thơ viết từ gan ruột của anh: “Tất cả chúng ta trên chuyến tàu trái đất / Du hành trong vũ trụ hư vô / Như những đứa con tìm về với mẹ / Cấu xé lẫn nhau sao đến được bến bờ”.
Con đường của Tình Thương
Trong khuôn viên dự án sinh thái Disa Valley, Hà Huy Thanh dẫn tôi đi một vòng phía sau và lên núi. Dù đang trong quá trình hoàn thiện nhưng Disa Valley đã mang dáng vẻ thanh bình. Ra xuân, các loài hoa rừng, biết tên và chưa biết tên, cùng nhau khoe sắc. Bướm trắng, bướm vàng sà xuống, bay lên. Đúng là, mỗi năm bắt đầu từ mùa xuân.
Theo Hà Huy Thanh: "Từ trời đất (đại vũ trụ) đến con người (tiểu vũ trụ) hàng ngày vẫn giao thoa nhiều tầng năng lượng. Sự giao tiếp của các kiếp người cho tôi thấy cái trầm tích của khu rừng nguyên sinh và mình may mắn là một thành phần trong đó. Nếu khi còn bé nghe các câu chuyện cổ tích thật kỳ diệu thì nay còn nhiệm màu và vi diệu hơn cả triệu lần”.
Không phải bỗng dưng mà cuộc trò chuyện giữa chúng tôi từ cuốn sách “Tình thương/ Compassion” và triết lý tình thương lại quay sang thương hiệu nước đóng chai DISA của Công ty TNHH một thành viên DISA mà Hà Huy Thanh là Giám đốc. DISA là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Divine Intelligence with Sensitivity and Awakening, có nghĩa là Trí tuệ thiêng liêng với sự nhạy cảm và tỉnh thức. Chai nước tinh khiết DISA với slogan “Nước của văn hóa Việt”, theo Giám đốc Hà Huy Thanh, được lấy từ mạch nước ngầm ở vùng đất Sóc Sơn (thôn Lâm Nghiệp, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cũ), cách dự án Disa Valley không xa.
Sản phẩm nước tinh khiết DISA. Ảnh: NVCC.
Không đơn thuần là sản xuất hay kinh doanh, đích đến cuối cùng của Hà Huy Thanh khiến tôi ngạc nhiên, đó là, anh đã viết một bức thư gửi Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam - NSND Vương Duy Biên, với mong muốn đưa Công ty TNHH một thành viên DISA trở thành Hội viên Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam để thực hiện trách nhiệm cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam, như chính slogan của Công ty: “Nước của văn hóa Việt”. Và, bằng thực tiễn hoạt động, đóng góp, bằng sự thuyết trình về các dự án phục vụ cộng đồng từ tình thương, mong muốn gia nhập Hiệp hội của anh đã thành hiện thực.
Ngoài sản phẩm nước tinh khiết DISA, Công ty TNHH một thành viên DISA còn có các sản phẩm đa dạng, sắp tới các sản phẩm dự kiến được triển khai với sự đồng hành giữa Ban Phát huy Di sản thuộc Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam và Công ty, với mong muốn đưa giá trị văn hóa Việt lan tỏa một cách tự nhiên, bền vững và có chiều sâu.
Mai đây, dự án lớn “Thung lũng Tình thương” do Hà Huy Thanh cùng Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam được thực hiện, sẽ trở thành thung lũng thực sự của tình thương, thấu hiểu và sẻ chia. “Đây sẽ là một trung tâm sáng tạo đầu tiên tại Việt Nam, nơi triết học, nghệ thuật và công nghệ hội tụ trên nền tảng Compassion”, Hà Huy Thanh chia sẻ.
Hà Huy Thanh có nhiều ấp ủ như Goden Heritage, Compassion in Acition...; kể cả dự án công nghệ Blockchain. Đồng thời, anh cũng là người có những ước mơ lớn về hệ sinh thái DISA, kinh tế DISA, văn hóa DISA nhằm chia sẻ và phát huy giá trị tình thương.
Nếu ai có duyên hiểu về tinh thần “gieo hạt bồ đề” là hành trình giác ngộ và khai phá tiềm năng tâm linh sẽ hiểu mục tiêu Hà Huy Thanh đang xây dựng triết lý “gieo hạt tình thương”. Theo anh: “tình thương là cội nguồn của sức mạnh, nguồn năng lượng tinh khiết nhất”.
Phát biểu nhân trở thành thành viên Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam, Hà Huy Thanh khẳng định: “Con đường phát triển của Việt Nam có thể có nhiều hướng đi, nhưng sẽ có một con đường mà tất cả chúng ta đều gặp nhau ở đó. Đó là con đường của văn hóa. Đó là con đường của sự thấu hiểu. Và đó cũng là con đường của Tình Thương”.

![Xoá rào cản ngôn ngữ: [Bài 2] Tiếng Việt mở lối tri thức](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/04/24/jmp00173-102437_352-083841.jpg)
![Xóa rào cản ngôn ngữ [Bài 1] Chiến lược dài hơi từ lớp học tiếng Việt](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/04/23/jmp00226-100744_629-102938.jpg)









![Sống trên đá: [Bài 1] Phá lối mòn](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/thanhdv/2026/04/12/3136-20260331_162003-223034_899-223035.jpg)