Cù lao Rùa là tên gọi dân gian bao đời, còn tên gọi giấy tờ hành chính là cù lao Thạnh Hội, phường Tân Khánh, TP.HCM. Cù lao Rùa từ lâu được xem như một địa chỉ khảo cổ học về sự hiện diện của lưu dân thời tiền sử hạ nguồn sông Đồng Nai. Bây giờ, hỏi chuyện những người sinh sống nhiều đời ở cù Lao Rùa, thì họ nói ngay hai sự kiện góp phần thay đổi sinh hoạt cộng đồng. Thứ nhất, đó là cầu Khánh Hội được thông xe năm 2009, kết nối cù lao Rùa với khu vực đất liền lân cận. Thứ hai, đó là thư viện tư nhân được thành lập cách đây đúng 10 năm.
Nhà báo Mai Sông Bé thành lập thư viện tư nhân cách đây 10 năm. Ảnh: T.H.
Thư viện tư nhân cù lao Rùa ra đời từ tình yêu quê hương của nhà báo Mai Sông Bé (nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Nai). Tuổi thơ ấu, nhà báo Mai Sông Bé có nhiều năm tháng mơ mộng trong ngôi nhà của ông bà ngoại trên cù lao Rùa. Cả đời bôn ba, khi được nghỉ hưu, nhà báo Mai Sông Bé lập tức trở lại cù lao Rùa với quyết tâm “phải làm một điều gì đó cho nơi này”.
Trên miếng đất 300 m2 được thừa kế từ ông bà ngoại, nhà báo Mai Sông Bé đã xây dựng một căn nhà khang trang để làm thư viện tư nhân. Chuyển hết hơn nghìn cuốn sách mà mình đã tích cóp suốt thời làm báo ở Biên Hòa về cù lao Rùa, nhà báo Mai Sông Bé làm tấm biển “Thư viện tư nhân Cù lao Rùa phục vụ cộng đồng phi lợi nhuận” rồi bắt đầu công việc của một người truyền cảm hứng văn hóa đọc.
Nhờ sự quảng giao của nhà báo Mai Sông Bé, số lượng sách ở thư viện tư nhân cù lao Rùa không ngừng tăng lên. Ông thổ lộ: “Tôi gọi điện khắp bạn bè cũ để xin sách, rồi có dịp gặp ai quen biết cũng dò hỏi xin sách. Bây giờ, có gần 20 nghìn đầu sách rồi”.
Thư viện tư nhân cù lao Rùa hoạt động có quy định rõ ràng. Buổi sáng mở cửa từ 8h30 đến 11h30, buổi chiều mở cửa từ 14h30 đến 17h30. Sách đọc tại chỗ thì thoải mái. Còn sách mượn mang đi thì tối đa 10 ngày, nếu chưa thể trả thì phải gọi điện thoại gia hạn thêm. Bạn đọc của thư viện tư nhân cù lao Rùa không chỉ là cư dân cù lao Rùa, mà còn có bạn đọc từ những xã chung quanh.
Nhà báo Mai Sông Bé bên tấm biển "khởi nghiệp" phục vụ bạn đọc. Ảnh: T.H.
Điều độc đáo của thư viện tư nhân cù lao Rùa chính là “ông chủ” Mai Sông Bé. Đi nhiều và đọc nhiều, lại có khiếu ăn nói, nhà báo Mai Sông Bé có thể tư vấn cho từng bạn đọc tìm thấy cuốn sách phù hợp với trình độ và sở thích của họ. Có không ít cư dân cù lao Rùa sau vài lần tiếp xúc với nhà báo Mai Sông Bé bỗng hứng thú đọc sách và hình thành thói quen đọc sách.
Cách đây 3 năm, nhà báo Mai Sông Bé bị tai biến. Ông đi lại chậm chạp hơn, nhưng sự hào sảng thì vẫn còn nguyên vẹn. Ông chia sẻ về bạn đọc thường xuyên ở thư viện tư nhân cù lao Rùa: “Các cháu tiểu học thì thích truyện tranh, các cháu trung học thì thích sách văn học, còn các ông bà cao niên thì thích sách lịch sử. Hiện tại, “khách hàng ưu tú” khá đông của tôi là sinh viên Đại học Lạc Hồng - Đồng Nai, sinh viên Đại học Thủ Dầu Một và sinh viên Đại học Bình Dương đến đây để kiếm tài liệu làm luận văn”.
Vài năm nay, cứ vào dịp Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, nhà báo Mai Sông Bé biến con đường phía trước thư viện tư nhân cù lao Rùa thành đường sách, lấy tên gọi “Sách sáng đường quê”.





![Xoá rào cản ngôn ngữ: [Bài 2] Tiếng Việt mở lối tri thức](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/04/24/jmp00173-102437_352-083841.jpg)
![Xóa rào cản ngôn ngữ [Bài 1] Chiến lược dài hơi từ lớp học tiếng Việt](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/04/23/jmp00226-100744_629-102938.jpg)





![5 thị trường, 1 chiến lược: [Bài 1] Tâm thế của nông nghiệp thời đại mới](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/chinq/2026/07/13/0200-local1781774249077xkbngpyyh0-105645_814.jpg)

![Arabica Sơn La: [Bài 2] Cần một hội đồng ngành hàng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2026/07/05/0330-arabica-son-la-bai-2-hoi-dong-nganh-hang-ca-phe-arabica-son-la-095602_202.jpg)