Quảng Nam: Một vụ giết người man rợ
|
Tại Tiên Hiệp không khí chết chóc vẫn còn rất ngột ngột ngạt. Tại gia đình thủ phạm, đồng thời là nạn nhân, 2 chiếc quan tài nằm trước sân khiến ai qua cũng rùng mình. |
Chúng tôi trở lại thôn 5 xã Tiên Hiệp người dân ở đây chưa hết nổi kinh hoàng. Ông An một người dân ở đây cho biết: “Thật kinh hoàng, ngày thôi nôi con nó phải đổi lấy 3 mạng người, trở thành ngày đại tang cho xóm ni, thật kinh khủng!”
Như NNVN đã đưa tin về vụ giết người man rợ, tên Lê Văn Lâm (SN 1983, trú thôn 5, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) sáng ngày 19/11, trong khi cuồng điên đã dùng rựa chém chết em ruột, cha ruột và bà hàng xóm và chém một người bị thương nặng.
Đi tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ cuồng sát chúng tôi được bà con ở đây cho biết: Sáng 19/11, Lâm tổ chức thôi nôi (sinh nhật 1 tuổi) cho con gái. Bữa tiệc có trên 20 người tham dự, đã uống không ít rượu.
Khoảng 15 giờ cùng ngày, khi khách khứa đã ra về thì Lâm đem tiền mừng thôi nôi của con ra đếm được 1.030.000 đồng. Thấy vậy, ông Lê Minh (SN 1956, bố ruột Lâm) nói: “Con đang làm nhà ra riêng nên đưa số tiền trên cha cất giữ cùng với kinh phí gia đình để chi phí lo liệu nhà cửa cho con”. Lâm không đồng ý. Liền đó đó hai cha con lời qua, tiếng lại.
Thấy cha và anh trai cãi nhau cả tiếng đồng hồ không dứt, em trai Lâm là Lê Văn Đức (SN 1992) cũng bức xúc, tham gia cãi vã với Lâm. Cáu giận, Đức đã tát anh trai mình một. Lập tức Lâm nổi khùng, lao xuống bếp tìm rựa (dao) rồi chạy lên nhà thẳng tay chém nhiều nhát, làm Đức chết ngay tại chổ.
Chứng kiến cảnh này, quá khiếp sợ ông Minh đã bỏ chạy cánh đồng trước nhà la làng, kêu cứu. Trong cơn say máu, Lâm đuổi theo cha chém liên tiếp, khiến ông Minhchết ngay sau đó.
Chưa hả, Lâm tiếp tục chạy khắp xóm như kẻ điên khùng. Chợt thấy anh Lê Hoè (hàng xóm), Lâm đuổi chém ngay, may cho anh Hoè đã nhanh chân chạy sâu vào rừng phía sau nhà thoát chết.
Không chém được anh Hoè, lại gặp bà Trần Thị Tuấn (70 tuổi, mẹ anh Hoè) đang ngồi giặt đồ, Lâm hét lớn: “Không giết được con bà thì ta giết bà”. Nói là chém, Lâm chặt liên tiếp 4 nhát vào người làm bà Tuấn chết trên đường đi cấp cứu.
Thú tính chưa hết, Lâm tiếp tục chạy sang nhà chị Hoàng Thị Sáu (SN 1976, cách nhà y 100 mét) dùng con rựa này chặt chị Sáu đứt lìa một cánh tay trái và nhiều vết thương khác. Hiện chị Sáu đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và đang được cấp cứu tại đây. Đến ngày 21/11, chị Sáu vẫn trong tình trạng nguy kịch.
... Chỉ sau khi hàng xóm chạy trốn hết, không tìm được ai để chém, Lâm mới chịu về nhà và cố thủ trong buồn.
Nhận được tin báo, Công An huyện Tiên Phước đã triển khai lực lượng với hơn 15 cán bộ, chiến sĩ, đến 20 giờ cùng ngày đã bắt được đối tượng đang cố thủ trong buồng và thu giữ hung khí.
Hiện Công an Quảng Nam đang tiếp tục điều tra và khởi tố vụ án.