| Hotline: 0983.970.780

Tìm thấy thi thể học sinh cuối cùng bị nước cuốn trôi

Thứ Năm 16/11/2023 , 15:14 (GMT+7)

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 4 học sinh trên địa bàn xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa bị nước cuốn trôi khi tắm sông.

Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể cuối cùng của học sinh bị nước cuốn trôi khi tắm sông. Ảnh:XT.

Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể cuối cùng của học sinh bị nước cuốn trôi khi tắm sông. Ảnh:XT.

Tin từ UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 4 học sinh trên địa bàn xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa bị nước cuốn trôi khi tắm sông.

Theo đó, sáng 16/11, thi thể cuối cùng của học sinh này đã được tìm thấy khi trôi dạt ven biển Đông Tác, phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 20km. Sau đó được chính quyền bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, như Báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin, lúc 14 giờ 15 phút, ngày 14/11, 6 học sinh đều sinh năm 2013, là học sinh lớp 5C Trường Tiểu học Hòa Phú đến học thể dục tại trường.

Tuy nhiên, do thời tiết mưa, nhà trường cho nghỉ nên các em tự ý đến khu vực bờ kè sông Ba, thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú (Tây Hòa) để tắm. 4 học sinh xuống nước, còn lại 2 em đứng trên bờ. Trong lúc xuống tắm, 4 em này bị nước cuốn trôi.

Sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cùng 8 ca nô chia thành 3 tổ để mở rộng phạm vi tìm kiếm các em bị nước cuốn trôi mất tích.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên, huyện Tây Hòa và các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình các em bị đuối nước.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.