| Hotline: 0983.970.780

Thu giữ một cá thể động vật hoang dã chưa rõ loài khỉ gì?

Thứ Ba 22/03/2016 , 09:11 (GMT+7)

Hạt đã báo cáo Chi cục KL để lập hồ sơ đưa về Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã trước khi thả về rừng...

Ông Nguyễn Duy Hoài 81 tuổi, ở thôn Khe 10, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái có nhặt được một con khỉ cái, nặng chừng 0,5 kg trong khi đang chăn trâu vào ngày 20/1/2013 gần bìa cánh rừng.

Ông mang con khỉ đó về nuôi, sau 3 năm nuôi dưỡng đến nay con khỉ đã lớn nặng khoảng 2kg, rất dạn người và làm được nhiều trò, như tự chọc ống hút vào bình sữa hút, lộn nhào…Mặc dù chưa xác định được con khỉ đó là khỉ gì, nhưng dáng rất đẹp, màu lông nâu nhạt, đuôi dài, mặt thuôn, trắng, mắt rất lanh lợi, đã có người hỏi mua nhưng ông không bán.

Sau khi phát hiện gia đình ông Hoài nuôi nhốt động vật hoang dã không có giấy phép, Kiểm lâm huyện Văn Chấn đã vận động gia đình ông giao nộp cho cơ quan kiểm lâm. Ngày 19/3 ông Hoài đã làm đơn giao nộp cho chính quyền địa phương.

Ông Vũ Đình Trường Hạt trưởng KL Văn Chấn cho biết: Nếu thả về rừng con khỉ này sẽ rất khó sống, vì từ nhỏ đến giờ con khỉ sống cạnh con người, chưa quen môi trường tự nhiên nên rất có thể bị bắt trở lại. Hạt đã báo cáo Chi cục KL để lập hồ sơ đưa về Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã trước khi thả về rừng.

Xem thêm
Lan can trên cao rơi trúng người, 3 nữ sinh nhập viện

Nghệ An Nhóm nữ sinh đang đứng dưới sân trường thì bất ngờ bị thanh lan can từ trên cao đổ ập xuống, hậu quả 3 người phải nhập viện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.