Gia đình ông Lê Đức Mạnh và bà Đoàn Thị Mùi, bố mẹ đẻ của em Lê Đức Đạt (12 tuổi), trú tại thôn Mỹ Thượng II, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết hết sức thương tâm của em Đạt. Bà Đoàn Thị Mùi bên bàn thờ em Lê Đức Đạt
Theo bà Mùi kể lại, ngày 13/6/2009, em Đạt kêu mệt nên gia đình đưa đến Trạm y tế xã Bắc Lương khám bệnh và được bác sĩ Lê Đức Thắng, Trưởng trạm y tế xã, chẩn đoán bị sốt vi rút và cho điều trị ngoại trú. Chiều 14/6, gia đình lại đưa Đạt đến Trạm y tế để điều trị, hôm đó là ca trực của y sĩ Mai Thị Hoa. Sau khi kiểm tra sức khỏe cho em Đạt, y sĩ Hoa đã cắm ống truyền dịch cho Đạt rồi đi ra ngoài. Khi dịch truyền chảy được 1/2 chai thì em Đạt kêu rét, y sĩ Hoa chạy đến thì môi Đạt đã tím tái, tay chân run, tức ngực, khó thở. Y sĩ Hoa vội tháo kim truyền dịch rồi tiêm thuốc vào bắp cho Đạt.
Thấy nguy kịch, gia đình đã chuyển em Đạt xuống Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân, rồi Bệnh viện nhi Thanh Hóa cấp cứu. Theo bệnh án, trước khi nhập viện em Đạt bị sốt cao, co giật liên tục, tím tái toàn thân, da xanh, nôn nhiều, mạch không bắt được, nhiệt độ cơ thể là hơn 40 độ C. Mặc dù đã được các bác sĩ của Bệnh viện nhi Thanh Hóa tận tình cứu chữa, nhưng đến 19 giờ ngày 15/6, em Đạt đã tử vong.
Xung quanh vấn đề này, bác sĩ Lê Tất Hải, Giám đốc Bệnh viện nhi Thanh Hóa, cho biết: "Muốn biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của em Đạt thì cơ quan chức năng phải khám nghiệm tử thi và niêm phong các bình dịch, thuốc đã truyền, tiêm cho em Đạt lúc ở trạm y tế xã". Còn ông Trương Quốc Đỉnh, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cho hay: "UBND huyện cũng mới nhận được đơn kêu cứu của gia đình em Đạt và đã thành lập đoàn thanh tra xuống cơ sở tìm hiểu vụ việc."