Một ngày cuối đông nắng ấm trên vùng miền núi bản Rục, ông Cao Xuân Long, Trưởng bản Mò O Ồ Ồ (xã Kim Phú, Quảng Trị) hân hoan: “Mấy hôm nay bà con trong các bản đều mong đợi được có mặt trong ngày Tết sớm này. Kể cả lỡ có bị ốm thì cũng gắng gượng để con cháu đưa đến “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” mà”.
Ban Tổ chức tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kim Phú. Ảnh: T. Đức.
Nhiều hoạt động thiết thực
Trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đồng bào các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ. Công trình nước sạch tại bản Mò O Ồ Ồ cũng được khánh thành dịp này, giải quyết nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân.
Theo Thượng tá Ngô Văn Dũng, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, thông qua chương trình, đồng bào các dân tộc nơi biên giới được chăm lo để đón Tết cổ truyền đủ đầy hơn, đầm ấm hơn. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
“Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức thường niên đã trở thành điểm nhấn, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, thắp lên niềm tin về một mùa xuân bình yên nơi biên cương Tổ quốc”, Thượng tá Ngô Văn Dũng nói thêm.
Quân y Bộ đội Biên phòng Quảng Trị khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con. Ảnh: T. Đức.
Năm nay, ngoài điểm chính tổ chức tại 3 bản đồng bào Rục xã Kim Phú, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chỉ đạo các đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới phối hợp chính quyền các cấp, nhà hảo tâm tổ chức thành công 28 chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.
Những chương trình nhân văn này như mang theo không khí Tết về trên từng cánh rừng, trên từng lối nhỏ về bản và tận từng ngôi nhà với nhiều nét mặt hân hoan. T
“Phiên chợ 0 đồng” trao cho bà con những phần quà Tết. Ảnh: T. Đức.
Ông Cao Xuân Long, Trưởng bản Mò O Ồ Ồ không giấu được sự xúc động, ông nói, năm rồi, bà con đã cố gắng, chăm chỉ làm vườn kết hợp chăn nuôi, rồi trồng 5 ha lúa nước. Đàn bò, đàn lợn cũng tăng dần nên thu nhập của bà con có nhiều hơn trước đây. “Tuy nhiên, cái khó vẫn còn sau cánh cửa của mỗi nhà. Vậy nhưng, bà con vui lắm vì Tết năm nay khác lắm. Không chỉ có nhà mới, có nước sạch, mà còn có nhiều quà như bánh kẹo, mứt, gạo nếp, miến, áo quần, đồ dùng đấy. Vui cái bụng nhất là có cán bộ Biên phòng về ăn Tết cùng người dân. Khách quý của bản đó hầy”, ông Long nói thêm.
Mùa Xuân đã về…
Các hoạt động diễn ra từ sáng sớm đến tối khuya nên bà con có được nhiều thời gian để tham gia vào các hoạt động khám chữa bệnh, nhận thuốc miễn phí, các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống như bắn nỏ, ném xoang, lễ hội “bánh chưng xanh”... Riêng tại “phiên chợ 0 đồng” là nơi bà con chọn những nhu yếu phẩm, vật dụng gia đình cần thiết… Đó là những phần quà giúp nhiều gia đình nghèo có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy hơn.
Các đại biểu được bà con giới thiệu về các món ăn được chế biến từ sản vật của địa phương. Ảnh: T. Đức.
“Phiên chợ 0 đồng” nhộn nhịp “kẻ bán người mua”. Chị Cao Thị Lan (bản Mò O Ồ Ồ), sau khi đã lựa chọn thêm mấy thứ như bột ngọt, nước mắm, dầu ăn, bao nếp dẻo để làm cỗ xôi cúng đêm Giao thừa đã để gọn gàng vào chiếc gùi đeo sau lưng. Còn tiêu chuẩn phiếu, chị sắm thêm chiếc chăn bông cho con. “Hôm nay, nhiều gia đình nhận hàng, quà có thêm cả bánh chưng nữa đó. Ai ai cũng như thấy mùa Xuân đã thực sự về với mỗi nhà rồi. Bà con thật biết ơn Đảng, Nhà nước, Bộ đội Biên phòng đã mang đến cho mọi nhà cái Tết ấm no”, chị Lan nói thêm.
“Đẩy gậy” - trò chơi luôn thu hút nhiều "nam thanh nữ tú" vùng cao tranh tài mỗi dịp có lễ hội. Ảnh: T. Đức.
Khu vực khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tuy không ồn ào, náo nhiệt nhưng luôn bận rộn. Bác sỹ Đỗ Ngọc Lâm (Bệnh viện TTH phối hợp), cho chúng tôi hay, đơn vị đã chuẩn bị kỹ càng về nhân lực chuyên môn, trang thiết bị và cơ số thuốc để phục vụ tốt nhất việc thăm khám và chăm lo sức khỏe cho nhân dân vùng biên giới. “Chúng tôi kết hợp khám sức khỏe cho bà con, cấp phát thuốc với tuyên truyền về giữ gìn vệ sinh, làm sạch môi trường sống v... Qua đó, nâng cao ý thức của bà con trong việc bảo vệ sức khỏe và cuộc sống”, Bác sỹ Lâm nói
Với ông Cao Văn Xuân (bản Yên Hợp) thì niềm vui như được nhân lên khi ông nhận túi thuốc điều trị những cơn đau dạ dày mà ông đã phải gánh chịu từ mấy tháng trước. Ông hồ hởi khoe: ‘Nó đau không nhiều nhưng làm cho con người mệt mỏi lắm, không làm được việc nương rẫy mô. May có các bác sỹ chỉ ra cái bệnh rồi cấp thuốc nói uống ngay hôm nay và đến mấy ngày Tết thì sẽ đỡ nhiều. Thật quá mừng đó nhé”.
Các em nhỏ còn được cắt tóc miễn phí để đón Tết. Ảnh: T. Đức.
Với bà con đồng bào Rục trên miền biên giới phía tây tỉnh Quảng Trị, mùa Xuân đến sớm với những niềm vui, nụ cười và tình người ấm áp. Bà con đã nắm tay các anh bộ đội biên phòng thật chặt để hẹn về bản với mọi người.
Thượng tá Ngô Văn Dũng, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, chia sẻ: “Chương trình trao tặng 52 nhà Đại đoàn kết, 25 mái ấm biên cương, 7 công trình nước sạch. Cùng với đó là hàng chục nghìn suất quà Tết, áo ấm, chăn ấm, học bổng, xe đạp, bánh chưng và nhiều mô hình sinh kế cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, với tổng trị giá gần 11 tỷ đồng”.















![Côn Sơn - Kiếp Bạc, hồn thiêng núi sông hội tụ: [Bài cuối] Đón 'đại bàng'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/xuanld84/2026/03/10/4813-bai-cuoi-van-hoi-phat-trien-moi-va-chim-dai-bang-som-ve-lam-to-153504_75.jpg)
