| Hotline: 0983.970.780

Sống sót trong vụ rơi máy bay Air India nhờ nhảy khỏi cửa thoát hiểm

Thứ Sáu 13/06/2025 , 06:48 (GMT+7)

Ramesh Viswashkumar, người sống sót duy nhất trong số 242 người trên chiếc máy bay của Air India bị rơi ở Ahmedabad hôm 12/6, đã ngồi gần cửa thoát hiểm và cố gắng nhảy ra.

Ramesh Viswashkumar, người sống sót duy nhất trong vụ rơi máy bay của Air India ở Ahmedabad khiến hơn 240 người thiệt mạng. Ảnh: Hindustan Times.

Ramesh Viswashkumar, người sống sót duy nhất trong vụ rơi máy bay của Air India ở Ahmedabad khiến hơn 240 người thiệt mạng. Ảnh: Hindustan Times.

Phát biểu từ giường bệnh, người đàn ông 40 tuổi nói với truyền thông Ấn Độ, anh ta là một công dân Anh và đang trở về nước với anh trai sau khi thăm gia đình.

"Khi tôi tỉnh lại, có nhiều thi thể xung quanh tôi. Tôi đã rất sợ hãi. Tôi đứng dậy và chạy. Có nhiều mảnh vỡ của máy bay xung quanh tôi. Ai đó đã tóm lấy tôi và đưa tôi lên xe cứu thương đến bệnh viện", Viswashkumar nói với Hindustan Times.

Cảnh quay trên mạng xã hội được chiếu trên các kênh tin tức Ấn Độ cho thấy một người đàn ông mặc áo phông trắng dính máu và quần tối màu khập khiễng trên đường phố và được một nhân viên y tế giúp đỡ. Người đàn ông có những vết bầm tím trên mặt, kiểu râu giống như những bức ảnh chụp Viswashkumar trong bệnh viện được truyền thông địa phương công bố.

Trong video, mọi người bao quanh người đàn ông và hỏi anh ta các hành khách khác đang ở đâu, và anh ta trả lời rằng "tất cả bọn họ đều vẫn ở bên trong".

Một bức ảnh về vé máy bay của Viswashkumar được Hindustan Times đăng tải cho thấy người đàn ông này ngồi ở ghế 11A của chiếc máy bay. Viswashkumar nói với tờ báo, rằng anh trai mình ngồi ở một hàng ghế khác trên máy bay. Viswashkumar yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm người thân.

"Anh ấy ngồi ở gần cửa thoát hiểm và đã thoát ra bằng cách nhảy ra khỏi đó", Vidhi Chaudhary, một sĩ quan cảnh sát cấp cao ở Ahmedabad, nói về Viswashkumar.

Một thành viên gia đình của Viswashkumar sống ở Anh, yêu cầu giấu tên, nói với Reuters qua điện thoại rằng anh đã sống sót và gia đình đã liên lạc được với anh, nhưng từ chối chia sẻ thêm chi tiết.

Ajay Valgi, một người anh họ của Viswashkumar sống ở Leicester, miền trung nước Anh, nói với BBC, Viswashkumar đã xác nhận qua điện thoại rằng anh ta vẫn ổn. "Anh ấy chỉ nói mình vẫn ổn, không có gì khác", Valgi cho biết.

Chiếc máy bay của Air India rơi xuống một khu dân cư, đâm vào một ký túc xá của trường đại học y khoa bên ngoài sân bay trong giờ ăn trưa. Đây là một trong những thảm họa hàng không tồi tệ nhất thế giới trong thập kỷ qua.

Hơn 240 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Những người tử vong bao gồm một số người dưới mặt đất. Cảnh sát cho biết, con số 294 người thiệt mạng được chia sẻ trước đó có thể là sai do một số bộ phận cơ thể được đếm nhiều lần.

Cảnh sát thông tin, Viswashkumar là hành khách duy nhất sống sót cho đến nay, song cho biết thêm rằng các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục.

"Có thể sẽ có thêm người sống sót trong số những người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện", ông Chaudhary phát biểu.

Xem thêm

Bình luận mới nhất