Với lợi thế sân nhà PSG nhập cuộc tự tin, đoàn quân của HLV Enrique hầu như có mặt khắp mọi nơi trên sân, ngay từ những phút đầu họ đã tạo ra nhiều cú dứt điểm đe dọa khung thành thủ môn Martinez, nếu như không có sự thi đấu xuất thần của thủ môn Martinez thì Aston Villa đã phải nhận bàn thua ngay phút thứ 8 của trận đấu.
Gần như toàn bộ thế trận hiệp một Aston Villa buộc phải co cụm để bảo vệ khung thành, trong khi PSG tổ chức tấn công mọi hướng nhưng không thể ghi bàn.
Đến phút 34, McGinn cướp bóng từ chân Mendes ở giữa sân và chuyền bóng sang cánh đối diện cho Rashford, người tung ra đường chuyền thông minh cho Tielemans đang băng lên. Tiền vệ người Bỉ căng ngang hoàn hảo, xuyên qua giữa thủ môn Donnarumma và hàng thủ PSG để Rogers dễ dàng băng vào đệm bóng cận thành vào lưới.

Mendes mắc sai lầm dẫn tới bàn thua của PSG. Ảnh: K+.
Tưởng rằng PSG sau bàn thua họ sẽ mất nhuệ khí chiến đấu nhưng không, đoàn quân của Enrique đã tổ chức lại thế trận, ngay phút 39, Doue đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi cứa lòng tuyệt đẹp đưa bóng dội mép trong xà ngang và đi vào lưới, thủ môn Martinez chỉ biết đứng nhìn trong bất lực.
Bước vào hiệp hai chưa đầy 5 phút, PSG đã khiến cho các cầu thủ Aston Villa một cú sốc tinh thần vô cùng lớn, một cú đảo bóng biến Disasi thành “đứa trẻ tội nghiệp” trong vòng cấm và dứt điểm ở góc hẹp, một siêu phẩm khiến cho người hâm mộ Aston Villa trên khán đài phải nổi da gà và thán phục tài năng của Kvaratskhelia.
Thế trận hiệp hai cũng không khác hiệp một, thậm chí còn tồi tệ hơn, Aston Villa không thể tổ chức tấn công mà chỉ biết co cụm lại để chống đỡ các đợt tấn công của PSG. Đến phút thứ 70, Hakimi chỉ cần thoát xuống chậm một đà và dứt điểm tung lưới Aston Villa thì bàn thắng sẽ được công nhận, tiếc rằng Hakimi đã bị việt vị nên trọng tài không công nhận bàn thắng.

Các cầu thủ PSG ăn mừng chiến thắng trước Aston Villa. Ảnh: K+.
Thế trận một chiều cho PSG, đến phút bù giờ hiệp hai, Dembele đã chọc khe thông minh cho “tội đồ” Mendes xâm nhập vòng cấm lạnh lùng loại bỏ Konsa lẫn thủ môn Martinez trước khi dễ dàng đưa bóng vào lưới. Mendes chính là người mắc sai lầm dẫn tới bàn thua của PSG trong hiệp 1.
Lội ngược dòng và thắng thuyết phục Aston Villa, PSG đã đặt một chân vào bán kết Cúp C1.
Trận đấu cùng giờ, Barcelona với lợi thế sân nhà đã thắng Borussia Dortmund tới 4-0. Gần như Barcelona đã chắc một suất tại bán kết Cúp C1.