Nhân viên Amazon xếp các gói đồ để chuẩn bị giao hàng ở phía tây Manhattan, New York. Ảnh: Peter Foley/EPA.
Trong một bài đăng trên blog giải thích về hành động của mình, ông Bray chỉ trích các nhà tổ chức tại Amazon là ‘chickenshit’ (từ chỉ một người vô dụng hoặc đáng khinh), và nói rằng họ “tạo ra một bầu không khí sợ hãi”.
Ông Bray ra đi khi Amazon phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng và chiến dịch hành động mạnh mẽ của nhân viên nhằm thay đổi cách ứng phó với virus Corona của công ty.
Trước đó, ngày 1/5, các nhân viên Amazon tham gia vào hoạt động xin nghỉ ốm, tuyên bố rằng công ty không cung cấp đủ khẩu trang cho công nhân, không thực hiện kiểm tra nhiệt độ thường xuyên như đã hứa tại các nhà kho và từ chối trả lương cho công nhân nghỉ ốm.
Bray đã trích dẫn những kinh nghiệm của Emily Cickyham và Maren Costa - hai nhà thiết kế trải nghiệm người dùng tại Amazon đã bị sa thải vào tháng Tư sau khi công khai tố cáo điều kiện làm việc của nhân viên kho.
Bray cũng trích dẫn hành động mạnh mẽ trong chính các nhân viên kho, bao gồm Courtney Bowden, Gerald Bryson, Bashir Mohammed và Chris Smalls - tất cả đều bị sa thải sau khi tổ chức hoạt động phản đối.
Một bản ghi nhớ bị rò rỉ do Vice News thu được cho thấy cách một giám đốc điều hành Amazon chê bai Smalls, người giúp tổ chức hoạt động phản đối tại kho hàng ở Đảo Staten, New York, gán cho anh ta là một người ‘không thông minh’ trong cuộc họp với Jeff Bezos.
“Là nhân viên cấp cao của Amazon, từ chức có ý nghĩa tôi coi thường vào những hành động này”, ông Bray, người có thời gian làm việc tại công ty trong gần sáu năm, nói.
Bray gọi việc sa thải những nhân viên khác là "Bằng chứng của một mạch máu độc hại chạy qua văn hóa công ty", theo AP.
Amazon không trả lời yêu cầu bình luận, nhưng trước đây trích dẫn lý do sa thải những nhân viên này là do vi phạm chính sách nội bộ.
Amazon kiếm được hơn 33 triệu USD/giờ trong ba tháng đầu năm, theo báo cáo thu nhập tuần trước, nhờ nhu cầu người tiêu dùng giao hàng tận nhà tăng trong thời gian phong tỏa. Giám đốc điều hành Jeff Bezos trở thành người giàu nhất thế giới, với khối tài sản tăng 13 tỷ USD trong tháng này lên tới 145 tỷ USD.
“Suy cho cùng, vấn đề lớn không phải là chi tiết cụ thể về phản ứng của Covid-19”, ông Bray nói. “Đó là việc đối xử của Amazon với người làm ở kho hàng như những cây nấm có thể thu lượm và đóng gói được. Đó không chỉ là Amazon, mà còn là cách thức chủ nghĩa tư bản thế kỷ 21 thực hiện”.


























