Dù đến chiều phiên chợ mới diễn ra, nhưng từ sáng sớm, vợ chồng ông Hồ Man và bà Hồ Thị Nguyễn ở thôn A Xóc-Cha Lỳ, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã háo hức, chở nhau đến nơi tổ chức hội chợ.
“Cũng là dịp để hai vợ chồng ra trung tâm xã chơi chứ quanh năm làm lụng không có nghỉ ngơi đâu mà cầm tay vợ đi. Đi chơi nhưng là cũng đi chợ rồi nhận hàng hóa về cho cả nhà ăn Tết đó chớ”, ông Hồ Man nói như khoe.
Nhộn nhịp “phiên chợ 0 đồng” tại xã Hướng Lập. Ảnh: T. Đức.
Ân tình những người làm báo
Nữ nhà báo Phạm Diệu Minh - Trưởng Ban nữ công thuộc Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Trị - cho biết, “phiên chợ 0 đồng” đã được tổ chức sáu năm liên tục.
Khởi nguồn từ cuối năm 2020, khi người dân Quảng Bình (cũ) hứng chịu trận lũ lịch sử và thiệt hại nặng nề. Giáp Tết năm đó, chị em phóng viên nữ Ban nữ công của Đài phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Bình, đã cùng nhau “xây dựng” nguồn quà là hiện vật từ các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị… mang đến tặng cho bà con vùng miền núi đang gặp nhiều khó khăn.
“Năm đó, chúng tôi đã thực hiện “phiên chợ 0 đồng” tại xã miền núi Trường Sơn với quà Tết trị giá gần 350 triệu đồng. Sau đó, giáp Tết năm nào chúng tôi cũng tổ chức cho đến nay và nơi chọn đặt “chợ” là các địa phương miền núi để bà con có thêm niềm vui đón Xuân”, nhà báo Diệu Minh kể lại.
Hàng hóa tại chợ phong phú và đa dạng phục vụ bà con. Ảnh: T. Đức.
Năm nay, “phiên chợ 0 đồng” của những người làm báo Quảng Trị được đặt tại xã miền núi Hướng Lập, nơi có đến 90% số hộ là đồng bào dân tộc Vân Kiều sinh sống.
Hiện, đời sống của bà con ở đây đã đổi thay nhiều nhưng vẫn còn không ít khó khăn, vất vả. “Vậy nên chúng tôi chỉ mong mỗi phần quà được “mua” tại chợ là tấm lòng của những người làm báo mang đến niềm vui, góp thêm chút đủ đầy cho bà con mình vui xuân mới thêm ấm áp và thêm nụ cười”, nhà báo Diệu Minh chia sẻ thêm.
Phiên chợ lần này có sự đồng hành của nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh. Gần 100 doanh nghiệp cùng chung sức làm nên 43 gian hàng tạp hóa, với tổng trị giá trên 650 triệu đồng.
Ngoài ra, các doanh nghiệp còn hỗ trợ tặng học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn, tặng sách cho thư viện các trường học, tặng trang thiết bị như máy in, đèn năng lượng mặt trời cho chính quyền, đơn vị bộ đội biên phòng… với trị giá trên 200 triệu đồng.
Bà Hồ Thị Ven, Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Lập cho biết: “Hơn 850 hộ dân của xã đều được nhận quà từ chương trình. Các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ khó khăn sẽ được ưu tiên số lượng quà tặng nhiều hơn. Tết năm nay, bà con sẽ rất vui vì vật chất, tinh thần được tiếp sức trong tình thương ấm áp”, bà Hồ Thị Ven nói.
Nhà báo Vi Lan (giữa) đang “bán hàng” phục vụ bà con đến chợ. Ảnh: T. Đức.
Thắm tình trên vùng biên cương…
Ngay trước khi chợ mở cửa, bà con còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, chứng kiến các cuộc tranh tài làm bánh, nấu xôi… giữa các thôn trong xã.
Háo hức, náo nhiệt nhất vẫn là phần “mua bán” diễn ra tại phiên chợ. Nơi đây có đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết để người dân chọn lựa và sắm Tết.
Ông Hồ Nan cho hay, trước khi tham gia phiên chợ, thôn, xã đã bình xét và cấp cho người dân phiếu nhận hàng (mỗi phiếu có trị giá 50 ngàn đồng). “Muốn chọn hàng gì thì đến quầy và đưa phiếu, người phụ trách sẽ thu phiếu và trả hàng cho bà con. Nhà tôi năm nay chọn lấy gạo tẻ, gạo nếp và cả chăn bông ấm nữa. Thật là vui mừng và biết ơn các nhà tổ chức. Tết này chắc chắn vui hơn nhiều”, ông Hồ Nan cảm động nói.
Vợ chồng ông Hồ Nan đã mua đầy đủ hàng hóa cho dịp Tết sắp đến. Ảnh: T. Đức.
Chị Hồ Thị Xuân (thôn Trăng - Tà Puồng) chia sẻ, lâu lắm rồi, chị mới được đắm mình vào cảnh mua - bán tấp nập và thấy ai cũng vui. Chị khoe đã chọn nhiều bát, đĩa và quà cho các con là thùng sữa tươi. “Mình chọn quà này vì sẽ dùng được lâu hơn, cho các con có bát đũa mới để ăn sẽ rất vui cái bụng lắm đấy”, chị Xuân nói trong niềm vui.
Niềm vui không chỉ dành cho đồng bào xã Hướng Lập, mà còn lan tỏa đến với người dân nước bạn Lào đang có cùng chung đường biên giới, cùng chung nguồn nước suối giữa rừng... Xen giữa dòng người trong phiên chợ, cô giáo Xon-Xơ-Ly cùng các em học sinh ở Sê Pôn, Savannakhet, Lào cũng có mặt và được đón tiếp chân tình, chu đáo. "Cả đoàn ai cũng mừng vui ghê lắm. Được xem văn nghệ, được nhận quà thật là ấm lòng. Mong tình đoàn kết của bà con hai dân tộc luôn bền chặt, luôn đoàn kết và xem nhau là anh em một nhà”, cô Xon-Xơ-Ly bày tỏ.
Chị Hồ Thị Xuân vui mừng cho biết: “Tết này nhà có thêm được nhiều đồ dùng mới rồi”. Ảnh: T. Đức.
Giới thiệu với chúng tôi, nhà báo Vi Lan (Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Trị), cho biết, gian hàng với các sản phẩm chủ yếu là: gạo các loại, thực phẩm và đồ gia dụng. Mỗi túi hàng được đóng gói gồm chai nước mắm, bột ngọt, bột nêm… trị giá 50 ngàn đồng để bà con dễ dàng lựa chọn. Phía gian hàng vật dụng gia đình như xoong nồi, bát đũa, mâm… được bà con quan tâm nhiều hơn vì ai cũng muốn có vật dụng mới trong ngày đầu năm. Vừa nhận phiếu, vừa trao hàng, nhà báo Vi Lan luôn tươi cười và không quên gửi câu chúc bà con đón Tết nhiều niềm vui, sức khỏe và an lành.
Người dân nước bạn Lào cũng chung niềm vui trong “phiên chợ 0 đồng” tại Quảng Trị. Ảnh: T. Đức.
Đồng hành cùng “phiên chợ 0 đồng” trong nhiều năm, chị Tuyết Thơm (doanh nghiệp Tuyết Thơm Asena), cũng đang tất bật “bán hàng” cho bà con. Năm nay, chị và những người bạn cũng đã góp hơn 80 triệu đồng để làm gian hàng tặng quà.
“Mỗi món quà cho đi là nhận lại nụ cười và cả niềm vui của bà con. Chắc chắn sang năm, chúng tôi cũng sẽ đồng hành cùng với những người làm báo để góp phần đưa mùa Xuân đến sớm với những miền quê còn nhiều gian khó” - chị Thơm khẳng định.
![Người dân 'quay lưng' với nhà máy rác triệu đô: [Bài 1] Vì đâu nên nỗi?](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/content/2026/05/11/bai-1-anh-2-102336_119-065257.jpg)








![Người dân ‘quay lưng’ với nhà máy rác triệu đô: [Bài 2] Sẽ được ‘hồi sinh’?](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/05/12/bai-2-anh-5-104026_286-072723.jpg)





![Nghe những căn nhà cổ kể chuyện: [Bài 2] Khai sinh nghề tơ tằm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/05/11/nghe-nhung-can-nha-co-ke-chuyen-bai-2-khai-sinh-nghe-to-tam-151351_161-161333.jpeg)
![Những‘việc không nhẹ nhưng lương cao’ trong nông nghiệp: [Bài 1] ‘Buồng hạnh phúc’ trong khu trại lợn](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/tuongdt/2026/05/06/1624-z7736625614172_e561c0287e9e4cd52616b4cf5a6897b3-111248_322.jpg)
![Nghe những căn nhà cổ kể chuyện: [Bài cuối] Dựng 4 nhà lá mái](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/tungvd/2026/05/10/1154-3-nongnghiep-101140.jpg)