Giữa nhịp sống hiện đại đang chuyển động không ngừng, việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Triển lãm mở ra như một cánh cửa trở về quá khứ, nơi sắc đỏ hồng điều – sắc màu của may mắn, ấm no – được hồi sinh đầy sống động giữa không gian của một đô thị xanh vị nhân sinh, nơi con người trở thành trung tâm của mọi phát triển.
Từ làng Kim Hoàng xưa… đến bản giao hưởng nghệ thuật hôm nay
Ra đời vào cuối thế kỷ XVIII tại làng Kim Hoàng (xã Sơn Đồng ngày nay), tranh Kim Hoàng từng là nét đẹp không thể thiếu trong mỗi dịp Tết của người dân xứ Đoài. Những bức tranh mang sắc đỏ – cam rực rỡ được in trên giấy hồng điều, miêu tả đời sống thôn quê bình dị, gửi gắm ước vọng an lành, sung túc.
Triển lãm “Nốt đỏ di sản” chính là hành trình nối tiếp nỗ lực ấy, đưa công chúng đến gần hơn với một di sản từng thăng trầm theo biến thiên thời cuộc. Ảnh: Anlac Gruop.
Trận lụt năm 1915 đã cuốn trôi hầu hết bản khắc gỗ và khó khăn, đói kém khiến nghề gần như thất truyền sau năm 1945. Phải đến hơn 60 năm sau, nhờ tâm huyết của nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thu Hòa cùng các nghệ nhân như anh Đào Đình Chung, dòng tranh mới được phục dựng, thổi vào nghệ thuật dân gian Việt Nam làn gió mới mạnh mẽ.
Triển lãm “Nốt đỏ di sản” chính là hành trình nối tiếp nỗ lực ấy, đưa công chúng đến gần hơn với một di sản từng thăng trầm theo biến thiên thời cuộc.
Nghệ nhân Đào Đình Chung – người giữ lửa của làng tranh Kim Hoàng
Là người con duy nhất của làng Kim Hoàng còn theo nghề, nghệ nhân Đào Đình Chung mang trong mình sự trăn trở lớn lao với di sản quê hương. Anh không chỉ phục dựng kỹ thuật in – tô màu, mà còn thổi hồn mới vào từng tác phẩm, khiến tranh Kim Hoàng trở nên quen thuộc nhưng vẫn đậm hơi thở đương đại.
Nghệ nhân Đào Đình Chung – người giữ lửa của làng tranh Kim Hoàng. Ảnh: Anlac Gruop.
Tại triển lãm này, nghệ nhân Đào Đình Chung không chỉ trưng bày những tác phẩm giá trị mà còn trực tiếp hướng dẫn workshop, chia sẻ về quy trình làm tranh – từ in mộc bản đến pha màu và tô vẽ. Đó là cơ hội hiếm có để khán giả được chạm tay vào di sản một cách chân thật nhất.
Anlac Group – từ triết lý “sản phẩm tốt lành” đến nhịp cầu văn hóa Anlac Sense - An Lạc và các giác quan
Anlac Group được thành lập vào năm 2002, là nhà đầu tư, phát triển Bất động sản, năng lượng tái tạo và đầu tư tài chính, luôn kiên định với triết lý “Tạo ra những sản phẩm tốt lành cho xã hội”. Triết lý ấy không chỉ thể hiện trong từng khu đô thị xanh – tiện nghi, từng dự án đầu tư mà còn lan tỏa vào các hoạt động văn hóa, cộng đồng, nơi Anlac Group hướng tới một hệ giá trị nhân văn và phát triển bền vững.
Từ tinh thần “An cư – Lạc nghiệp”, hành trình Anlac Sense ra đời như phần “tâm hồn” của Anlac Group – một “cầu nối” nghệ thuật, di sản địa phương và đời sống tại những nơi có “dấu chân” Anlac Group. Tại đây, những sự kiện văn hóa không chỉ để ngắm nhìn, mà để mỗi cá nhân cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc Việt trong nhịp sống hiện đại. Triển lãm “Nốt đỏ di sản” chính là dấu ấn đầu tiên trên hành trình ấy và là sự bắt đầu cho chuỗi sự kiện văn hoá sắp tới.
Anlac Green Symphony – nơi di sản ngân vang giữa đô thị xanh
Anlac Group lựa chọn KĐT Anlac Green Symphony làm điểm tổ chức sự kiện bởi nơi đây chính là vùng đất của làng tranh Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức (nay là xã Sơn Đồng), Hà Nội. Ngoài ra, Anlac Green Symphony được chọn bởi tinh thần: Một bản giao hưởng xanh - hài hòa - vị nhân sinh, nơi thiên nhiên, kiến trúc và con người hòa quyện tạo thành không gian sống chất lượng và đầy tính nghệ thuật.
Đến với triển lãm du khách còn được khám phá Anlac Green Symphony - một trong những khu đô thị xanh đáng sống bậc nhất phía Tây Hà Nội. Ảnh: Anlac Gruop.
Tại Anlac Green Symphony, từng con đường, công viên, dòng kênh hay tiện ích đều được thiết kế xoay quanh trải nghiệm của cư dân. Và chính trong không gian an lành ấy, tại chính vùng đất của nó, sắc đỏ Kim Hoàng được thắp sáng trở lại - như một nhịp nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
Đến với triển lãm, mỗi vị khách không chỉ thưởng lãm nghệ thuật mà còn cảm nhận được tinh thần nhân văn của một đô thị hiện đại biết trân trọng giá trị cội nguồn, trân trọng từng di sản bản địa.
Triển lãm “Nốt đỏ di sản” mở ra cơ hội để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trăm năm của tranh Kim Hoàng - dòng tranh từng tưởng như đã mất. Đây cũng là dịp để công chúng khám phá Anlac Green Symphony - một trong những khu đô thị xanh đáng sống bậc nhất phía Tây Hà Nội.
Thông tin về Triển lãm tranh Kim Hoàng - “Nốt đỏ Di sản”. Trong suốt thời gian diễn ra (15/11 - 5/12/2025), triển lãm áp dụng lịch mở cửa như sau:
- Thứ 3 - Thứ 6: 9h00 - 17h00
- Thứ 7 & Chủ nhật: 9h00 - 18h00
- Đóng cửa vào các ngày Thứ 2 hàng tuần (để bảo trì và dành cho khách đoàn)
Địa điểm: Club House – KĐT Anlac Green Symphony, xã Sơn Đồng, TP. Hà Nội.


















