Vượt qua xóm Gành ẩn hiện trong vườn dừa ngát xanh, tương tự với rặng dừa làng Rạng tại Mũi Né, Phan Thiết (Bình Thuận), nơi in dấu chuyện tình của Hàn và Mộng Cầm những năm 30 của thế kỉ trước, bạn sẽ lên con đường dốc đá, cỏ gai và hẹp lở mang tên dốc Mộng Cầm. Theo ý nhà thơ Chế Lan Viên thì đặt tên Mai Đình là đúng hơn cả (Mai Đình là người săn sóc Hàn những ngày cuối đời tại đây), còn dốc Lầu Ông Hoàng ở Phan Thiết nên đặt tên là dốc Mộng Cầm, vì nơi ấy cuộc tình Hàn đã in dấu đậm nét nhất trong cuộc đời ông.
Leo lên những bậc thang đá hoang sơ, với cây Thập Tự Giá lớn bằng xi măng cao độ nửa thước là mộ Hàn Mạc Tử. Mộ được kiến trúc theo kiểu tân thời đơn giản hình khối chữ nhật (người vẽ mẫu là em ruột Hàn, ông Nguyễn Bá Tín - kiến trúc sư công tác tại Lào về năm 1942). Hàn trút hơi thở cuối cùng tại khu điều trị phong Quy Hòa gần đó vào ngày 11- 11 – 1940 và được cải táng về đây vào ngày 13 – 2 – 1959 do bạn Quách Tấn và gia đình Hàn thực hiện. Dòng bia mộ có ghi rõ: “Đây an nghỉ trong tay MẸ MARIA – Hàn Mạc Tử…”. Một ngôi mộ vững chãi dù thời gian có phai dấu.
Ngay bên phải mộ Hàn là nhà lưu niệm, tại đây bạn sẽ bắt gặp những hình ảnh thân thương nhất cũng như tiểu sử của người đã sáng tác nên những bài thơ bất hủ: Mùa xuân chín, Ở đây thôn Vĩ Dạ…Từ khi sinh ra ở Đồng Hới (Quảng Bình), theo gia đình đi nhiều nơi, vào Sài Gòn làm báo, 5 người con gái đi qua đời Hàn: Kim Cúc, Thương Thương, Mộng Cầm, Mai Đình, Ngọc Sương…
Phía bên trái mộ Hàn là lều thơ của Dzũ Kha - người đã hơn 25 năm qua âm thầm dựng lều cỏ, viết thư pháp thơ Hàn bằng bút lửa, giới thiệu tất cả những gì về Hàn qua bấy nhiêu năm sưu tầm, nghiên cứu, gặp gỡ những chứng nhân của cuộc đời Hàn, tổ chức sinh nhật Hàn mỗi năm. Vườn thơ Hàn cũng mới được Dzũ Kha đưa vào hoạt động ngay tại quần thể này với kiến trúc khá lạ mắt.
Bạn sẽ được Dzũ Kha đọc hai bài thơ Cửa sổ đêm khuya, Đi thuyền cả xuôi lẫn ngược – hai bài thơ độc đáo nhất của Hàn. Bạn sẽ ngạc nhiên kiến thức của Dzũ Kha về Hàn: Người có duyên với 4 chữ Bình (sinh tại Quảng Bình, làm báo Tân Bình ở Sài Gòn, có người yêu ở Bình Thuận, mất tại Bình Định); trong khi đó, người Hàn yêu thương nhất là Mộng Cầm ở Phan Thiết lại gắn với những số 7 (sinh ngày 17 – 7 – 1917, mất ngày 27 – 7 – 2007 tại huyện Bình Chánh, TPHCM). Đây là những thông tin mà Dzũ Kha sau nhiều năm nghiên cứu đã chính thức công bố. Và chúng tôi có may mắn được nghe anh nói tại một chiều xuân trên bãi tắm Hoàng Hậu (Nam Phương) mỗi khi kinh lý vô đất Võ.
Đứng từ mộ Hàn, bạn sẽ thấy toàn phố biển từ trên cao hay cảnh ghe thuyền đậu san sát cạnh bờ biển, một cảnh tượng quen thuộc với Hàn như khúc tình ca ngày nào ở Mũi Né. Thật thú vị khi mộ Hàn nằm gần Lầu Ông Hoàng Bảo Đại, và có một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Hàn luôn gắn với hình ảnh các ông Hoàng. Ngày còn tay trong tay với Mộng Cầm tại Phan Thiết, Hàn cũng đã sáng tác một bài thơ về ông Hoàng, rồi khi an nghỉ cũng "nằm cạnh" vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn.