Giáp Tết, TP.HCM vừa khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ - tưởng niệm nạn nhân Covid-19, với tổng mức đầu tư hơn 263 tỷ đồng. Khu đất rộng 4,3 ha giữa trung tâm thành phố từng mang nhiều giá trị thiên nhiên, lịch sử và tinh thần, đã trải qua nhiều năm bị bỏ hoang. Việc hồi sinh không gian này thể hiện quyết tâm của TP.HCM trong việc kiến tạo môi trường sống bền vững và nhân ái cho người dân.
Tại khu đất bốn mặt tiền số 8-12 Lê Duẩn (sát Diamond Plaza, gần Nhà thờ Đức Bà) cũng đã hình thành vườn hoa ở hai mặt tiền Lê Duẩn và Hai Bà Trưng thu hút đông đảo người dân ghé lại du xuân, chụp hình. Đây là không gian gần 5.000m² được chỉnh trang thành vườn hoa xuân với điểm nhấn là cụm linh vật Kim Mã, biểu tượng năm Bính Ngọ. Bao quanh là tiểu cảnh rơm rạ mộc mạc giữa trung tâm sầm uất như một cách lồng ghép hình ảnh nông thôn trong lòng đô thị. Mai vàng, cúc mâm xôi, trạng nguyên đỏ rực trải dài, tạo nên lớp nền rực rỡ giữa các cao ốc kính.
Từ một khu đất trống quây tôn hoang hóa nhiều năm, nơi đây nay trở thành không gian mở thu hút đông đảo người dân và du khách. Theo chủ trương của UBND TP.HCM, khu 8-12 Lê Duẩn là 1 trong 9 khu đất tại các phường trung tâm được rà soát, cải tạo thành công viên, vườn hoa tạm thời trong thời gian chờ các quyết định đầu tư lâu dài. Việc chỉnh trang không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn bổ sung không gian công cộng phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn dịp đầu năm.
Từ mảnh đất bị bỏ trống nhiều năm Thương xá Tax đã được tận dụng để làm công viên, tạo không gian cho người dân vui chơi, chụp hình. Ảnh: Thục Vy.
Còn tại số 135 Nguyễn Huệ - nơi từng là công trình 130 năm tuổi Thương xá Tax, mặt bằng hơn 9.000m² nay phủ kín sắc vàng, sắc hồng. Những lối đi lát tạm, bồn hoa uốn cong mềm mại, tiểu cảnh mai đào đan xen giữa nền cỏ non tạo không gian cho người dân và du khách di dạo phố, chụp hình, trẻ em chạy nhảy quanh những cụm hoa rực rỡ.
Khu đất rộng khoảng 9.000m² này từng là công trình hơn 130 năm tuổi, bị tháo dỡ năm 2016 để xây trung tâm thương mại kết nối ga Metro số 1. Tuy nhiên, dự án đến nay chưa thể khởi công do vướng mắc thủ tục. Trong bối cảnh đó, chủ trương tận dụng quỹ đất trống để làm công viên tạm, phát triển mảng xanh được thành phố triển khai như một giải pháp linh hoạt, vừa chỉnh trang đô thị, vừa phục vụ cộng đồng.
Hay khu đất số 8 Võ Văn Tần (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng) cũng đã được mở cửa hơn hai tuần trước Tết. Thảm cỏ xanh được trải mới, hoa và cây cảnh được bổ sung, tạo nên một không gian công cộng gọn gàng, thoáng đãng.
Tương tự, khu đất trống 152 Trần Phú (phường Chợ Quán), nơi từng là cơ sở sản xuất của Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn, nay được tháo dỡ rào chắn, cải tạo thành công viên giáp hai tuyến đường Trần Nhân Tôn và Trần Phú. Nổi bật giữa không gian là linh vật ngựa cao khoảng 8m, dài 7,5m thu hút dòng người đến tham quan, chụp ảnh.
Người dân địa phương bày tỏ sự phấn khởi khi khu đất cũ kỹ nay “lột xác” thành không gian sinh hoạt cộng đồng đúng dịp Tết.























