| Hotline: 0983.970.780

Nhân chứng vụ chìm thuyển kể lại giây phút sinh tử

Thứ Bảy 09/05/2020 , 09:33 (GMT+7)

Nạn nhân kể, dù cố gắng vùng vẫy nhưng họ vẫn bị nước cuốn đi xa, rất may được ngư dân đánh cá và tàu cát phát hiện, cứu hộ.

Anh Thịnh, nhân chứng sống sót trong vụ lật thuyền bàng hoàng kể lại sự việc. Ảnh: Lê Khánh.

Anh Thịnh, nhân chứng sống sót trong vụ lật thuyền bàng hoàng kể lại sự việc. Ảnh: Lê Khánh.

Khi được cứu sống và tỉnh lại, anh Huỳnh Thanh Thịnh (24 tuổi, 1 trong số 6 nạn nhân được cứu sống trong vụ chìm thuyền) vẫn chưa thể tin được rằng, ngày hôm qua, mình đã vượt qua luỡi hái tử thần.

Gương mặt thất thần, anh Thịnh cho biết, sáng 8/5, nhóm thanh niên trong thôn gồm 9 người có tổ chức liên hoan. Đến 12h trưa, cả nhóm rủ nhau sang gò Thuận Tình bên dòng sông Thu Bồn cách bờ hơn 2km tiếp tục ăn nhậu.

Khi đó, anh Thịnh gặp cả nhóm trong lúc họ đang đi ra quán tạp hóa để mua 2 két bia. Nhóm này rủ anh Thịnh đi cùng và anh đồng ý. Đến tầm 15h, ăn uống xong xuôi thì cả nhóm quyết định lên thuyền trở về nhà.

Người thân các nạn nhân mất tích đau lòng trước sự việc. Ảnh: Lê Khánh.

Người thân các nạn nhân mất tích đau lòng trước sự việc. Ảnh: Lê Khánh.

“Khi thuyền rời bờ được khoảng 800m thì bị sóng đánh lật khiến 11 người rơi xuống nước, thuyền cũng chìm dần. Giữa biển nước mênh mông, chúng tôi mạnh ai nấy bơi vào bờ để tìm kiếm sự sống.

Chúng tôi cố bơi vào bờ nhưng nước chảy xiết cuốn đi ra Cửa Đại khoảng 70m thì được 2 ngư dân đánh cá và chủ tàu chở cát phát hiện cứu hộ. Sau đó mới biết được 5 người còn lại bị nước cuốn mất tích”, anh Thịnh kể.

6 người được cứu sống là Dương Ngọc Hà (SN 1989), Nguyễn Xuân Vũ (SN 1986), Huỳnh Thanh Thịnh (SN 1996), Huỳnh Ngọc Đạt (SN 1993), Nguyễn Duy Lại (SN 1995, cùng trú thôn Hội Sơn) và Nguyễn Thanh Sơn (1980, trú xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên).

Tối 8/5, lực lượng chức năng tìm được thi thể 2 nạn nhân.

Đến gần trưa 9/5, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại.

Xem thêm
Quảng Ngãi phấn đấu về đích sớm ‘Chiến dịch Quang Trung’

Quảng Ngãi đang huy động tổng lực xây dựng, sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho người dân vùng thiên tai trước Tết Nguyên đán 2026.

Có một làng Phố Hiến ở Tây Nguyên

Phạm Thị Thỏa nói, người Phố Hiến ở xã Ia Lâu ai cũng chịu khó làm ăn, lại được Nhà nước chăm lo, do vậy làng Phố Hiến ở đây có không ít người giàu.

Bình luận mới nhất

Nhân chứng vụ chìm thuyển kể lại giây phút sinh tử
Xã hội 5 năm trước