Người ngoại quốc thích thú check-in trên phố ông Đồ
Thứ Năm 08/02/2024 , 02:02 (GMT+7)Snow (28 tuổi, người Serbia) và Jessie (26 tuổi, người Mỹ) thích thú khi được diện bộ áo dài truyền thống và cảm nhận không khí Tết Việt tại phố ông Đồ (quận 1).

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, lễ hội Tết Việt tại Nhà Văn hóa Thanh niên lại rực rỡ sắc xuân, với nhiều hoạt động như phố ông Đồ, đường mai với hơn 100 gốc mai, không gian nghệ thuật sắp đặt sắc màu ngày tết để chào đón người dân thành phố, cùng du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội tết Việt với chủ đề "TP.HCM - thành phố tôi yêu" kéo dài đến hết ngày 14/2 (mùng 5 tết).

Xuyên suốt lễ hội là các chương trình nghệ thuật đặc sắc nghệ thuật hát bội Xuân yêu thương - Xuân vạn phúc, biểu diễn lân sư rồng...; cùng với các hoạt động vui chơi, mua sắm, ẩm thực...

Chị Bùi Ngọc Hà (Thủ Đức) cho biết, không khí tại phố ông Đồ những ngày cuối năm làm người ta cảm thấy nôn nao, phấn khích hơn. "Tôi cùng gia đình năm nay lần đầu tiên chụp hình tại đây, mọi không gian bài trí rất lộng lẫy", chị Hà nói.

Chị Trần Huỳnh Thế Mỹ (Bình Thạnh) cùng nhóm bạn tranh thủ check-in phố ông Đồ trước khi nghỉ tết. "Tôi và nhóm bạn có chung sở thích lưu giữ lại những bức hình với áo dài truyền thống. Nên cứ dịp lễ, tết, có những khung cảnh đẹp là lại rủ nhau cùng làm bộ ảnh. Sau này về già, nhìn lại những bức hình này thích lắm", chị Mỹ cười nói.

Không chỉ người dân Sài Gòn, mà cả những du khách trong và ngoài nước đều thích thú check-in tại phố ông Đồ, một trong những địa điểm quen thuộc của nhiều người trong suốt 17 năm qua.

Snow (28 tuổi, người Serbia) và Jessie (26 tuổi, người Mỹ) sang Việt Nam đúng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. "Đi trên con đường được trang trí rất đẹp, rất nhiều người, khiến tôi cảm thấy không khí tết ở đây rất vui vẻ, năng động. Tôi thấy hạnh phúc và tự tin khi được mặc áo dài Việt Nam, được chụp hình để khoe với bạn bè của tôi", Jessie nói.

Nhiều bạn trẻ xúng xính áo quần check-in với những tiểu cảnh được bày trí theo nét truyền thống.

Áo dài truyền thống, áo dài cách tân là trang phục được nhiều "cô Ba" Sài Gòn lựa chọn để check-in dịp này.

Các em nhỏ cũng được cha mẹ sắm cho những bộ áo dài tuyệt đẹp để có những bức hình lung linh.

Du khách chụp hình tại khu vực đường mai.

Họa sĩ Nguyễn Thanh Sáng năm nào cũng "hóa thân" thành ông Đồ cho chữ du khách dịp tết tại phố ông Đồ.

Phố ông Đồ cũng là nơi được nhiều đôi bạn trẻ lựa chọn chụp ảnh cuối năm.

Một nhóm bạn selfie (tự sướng) sau buổi làm việc cuối cùng của năm, chờ đón một năm mới Giáp Thìn với nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công.
tin liên quan
Xây kè, đê ngầm giữ bờ biển Thuận An
HUẾ Bờ biển Thuận An (TP. Huế) đang được đầu tư xây đê ngầm, kè bờ, nhằm hạn chế sạt lở trong mùa mưa bão.
Khôi phục võ cổ truyền Đường Lâm
Võ cổ truyền Đường Lâm, Sơn Tây, TP Hà Nội từng gắn với mảnh đất hai vua Phùng Hưng và Ngô Quyền nhưng có thời gian dài đã bị mai một.
Ngọc Chiến ngổn ngang sau lũ dữ
SƠN LA Lũ đi qua, để lại phía sau những bản làng tan hoang ở Ngọc Chiến. Giữa bộn bề đất đá và bùn lầy, người dân đang nỗ lực từng ngày ổn định cuộc sống.
Ngổn ngang, hoang tàn sau lũ Mường Than
Lai Châu Từng khoảnh khắc ở Mường Than (Lai Châu) lúc này đều trôi đi trong nhịp gấp gáp. Ai nấy đều tất bật chạy đua với thời gian, dốc sức khắc phục hậu quả thiên tai.
Lũ quét chia cắt xã Mường Than
Lai Châu Mưa lớn kéo dài khiến lũ quét xảy ra tại xã Mường Than (Lai Châu) sáng 17/7, làm ngập nhiều khu dân cư, gây chia cắt giao thông, thiệt hại nặng nề về tài sản.
TP.HCM rực sáng trong đêm pháo hoa mừng 50 năm mang tên Bác
Tối 2/7, bầu trời TP.HCM rực sáng trong màn pháo hoa nghệ thuật kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

