Người Sài Gòn trắng đêm luộc bánh chưng, bánh tét trên vỉa hè
Thứ Tư 07/02/2024 , 10:24 (GMT+7)Từ ngày 27 Tết trở đi, người Sài Gòn bắt đầu gói bánh chưng rồi quây quần bên nồi bánh ngay trước cửa nhà.

Ngay từ sáng sớm, các thành viên trong gia đình bà Vũ Thị Chẩm (82 tuổi, ngụ Phường Trung Mỹ Tây, quận 12) lại đều tất bật gói bánh chưng làm lễ vật dâng lên tổ tiên. Mỗi người một việc, từ đi mua lá dong, ngâm gạo, rửa lá, thái thịt, gói bánh, xếp vào nồi... Năm nay mẹ con bà Chẩm gói 70. Tất cả số bánh này sẽ chia cho các thành viên trong đại gia đình ăn Tết.

Sau đó cả đại gia đình cùng quây quần thâu đêm bên nồi bánh chưng. "Năm nào cũng vào dịp này, con cháu lại tập hợp ở nhà tôi để gói bánh và cùng canh nồi bánh chưng. Vừa giữ nét văn hóa Tết của tổ tiên, vừa kể cho nhau những câu chuyện của một năm qua", bà Vũ Thị Chẩm kể.

Dù con đường Hà Thị Khiêm (quận 12) chỉ dài vài trăm mét nhưng đêm nay nhiều điểm rộn ràng, rực lửa. Nhiều gia đình thường gộp chung một vài nhà để gói, nấu bánh chưng trong một nồi cho tiện lợi.

Nhiều người vì diện tích nhà nhỏ nên nấu bánh chưng trong hẻm, ngay trước nhà khiến cho không khí Tết tràn ngập khắp phố phường.

Cuộc sống tất bật, hối hả khiến nhiều người lựa chọn đặt bánh nhờ người khác làm hoặc mua sẵn. Thế nhưng, nhiều người không khỏi rưng rưng nhớ những khoảnh khắc thân thương và bình dị nhưng thấm đẫm giá trị văn hóa đẹp đẽ này.

"Cứ đúng 27 Tết là nhà tôi gói trên 70 cái bánh cho gia đình. Lúc này thì con cái, anh chị em đều được nghỉ Tết rồi nên cũng thảnh thơi. Mấy đứa nhỏ háo hức lắm nên dậy từ sớm xem gói, phụ bố xếp bánh vào nồi", anh Nguyễn Danh Minh (49 tuổi) cho biết.

Năm nay, Đinh Văn Hưng Anh (sinh năm 2003) và Quỳnh Như (sinh năm 2000) tự tay chuẩn bị và gói bánh chưng cho cả gia đình. Đây cũng là cách mà các bạn trẻ gen Z gìn giữ nét truyền thống của ông cha, mang biếu hàng xóm và tặng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Thay vì nấu bánh bằng củi thì Hưng Anh quyết định nấu bằng than để đỡ khói, tránh ảnh hưởng đến người đi đường. Phần nữa là cả hai bạn trẻ cũng khó khăn trong việc mua củi cùng các vật liệu khác.

Còn gia đình anh Nguyễn Xuân Lâm (quận Tân Bình) năm nay lại cùng các con gói 50 chiếc bánh Tét.

Số bánh này được anh Lâm chia đều ra 2 nồi, canh lửa hơn 10 tiếng đồng hồ. Theo anh Lâm, nấu bánh ngày tết là nét truyền thống lâu đời của nhà anh chị.

Mỗi năm như vậy, nhà anh Lâm đều nấu hai nồi bánh chưng và bánh tét. Vì có như thế mới giữ được truyền thống hai miền Bắc - Nam trong gia đình.
tin liên quan

Phút chia tay của nhân dân và các chiến sỹ tham gia A80
Trưa 3/9, tàu SE67 xuất phát từ Ga Hà Nội đưa các chiến sỹ Quân khu 5, Quân đoàn 34 về phía Nam nhận được sự quan tâm, chúc mừng của đông đảo nhân dân.

Những màn pháo hoa rực rỡ khép lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Tối 2/9, 6 điểm bắn pháo hoa ở thành phố Hà Nội đồng loạt khai hỏa vào lúc 21h, tạo nên những màn trình diễn ánh sáng, màu sắc độc đáo cuối kỳ nghỉ lễ.

Tết độc lập, dòng người đổ về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
Hà Tĩnh Lễ Quốc khánh 2/9, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón hàng nghìn lượt du khách thập hương về dâng hương, tri ân các anh hùng, liệt sỹ.

Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chủ lực (2000-2024)
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam tăng mạnh giai đoạn 2000-2024, khẳng định vị thế trong nhóm 15 nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.

Cố đô Huế rực rỡ sắc màu đón 80 năm Quốc khánh 2/9
Huế Trong ngày Quốc khánh 2/9/2025, sắc đỏ của quốc kỳ rực rỡ tung bay khắp các nẻo đường trung tâm TP Huế, người dân rộn ràng, hào hứng tham gia các hoạt động cộng đồng.

Khoảnh khắc bịn rịn sau lễ diễu binh, diễu hành A80
Sau lễ diễu binh A80, người dân nán lại vẫy chào đoàn quân, gửi gắm niềm tin và niềm tự hào trong ngày hội lớn của non sông.