| Hotline: 0983.970.780

Nghị Quế và chị Dậu

Chủ Nhật 20/09/2020 , 06:35 (GMT+7)

Cò mở cốp xe, lấy ra mấy bông sen ngậm trà, đưa cho Vạc: Đây là trà Thái Nguyên ướp trong hoa sen ở đầm sen nhà tôi đấy.

-  Tôi mang sang biếu bác mấy ấm, để bác uống thử xem thế nào.

- Thế thì quý hóa quá. Cảm ơn bác. Để tôi pha một ấm, anh em mình cùng thưởng thức.

Chỉ phút chốc, mùi sen từ ấm trà tỏa ra ngào ngạt. Nhấp một ngụm, Vạc nức nở khen:

- Trà sen hồ Tây Hà Nội cũng chỉ đến thế này là cùng. Nhấp ngụm trà, cái vị trà quyện với hương sen nó thấm vào đến tận gan ruột.

Trà càng ngon, câu chuyện càng nở rộ, đủ thứ chuyện từ nhân tình thế thái đến người giàu người nghèo. Khi ấm trà đến độ đậm hương nhất, Cò chợt hỏi Vạc:

- Này bác, cái thằng Nghị Quế trong tiểu thuyết “Tắt đèn” của cụ Ngô Tất Tố ấy, nó giầu đến cỡ nào?

- Cứ như cụ Ngô tả, thì nó có 100 mẫu ruộng. Thời đó, thế là giàu lắm rồi.

- 100 mẫu, tức là 1.000 sào. Nếu quy ra mẫu Tây, tức là "hắt a", thì nó vào khoảng 37 "hắt a". Tính theo giá nhà nước bồi thường khi thu hồi, là tỷ mốt một "hắt a", thì 100 mẫu ấy vào cỡ 40 tỷ. Như vậy thì chỉ bằng một phần ba cái dinh cơ của ông công an ở gần nhà tôi.

Cái tòa biệt phủ của ông ta, những người thông thạo về bất động sản đánh giá nó phải cỡ hơn trăm tỷ. Đấy chỉ là phần nổi, còn của chìm của ông ta thì không biết là bao nhiêu nữa.

Rồi những ông lãnh đạo xã, lãnh đạo huyện ở quê gốc của tôi nữa, mỗi ông dinh cơ cũng trên dưới trăm tỷ, chưa kể vợ chồng con cái mỗi người một cái xế hộp vài ba tỷ. Hóa ra nghị Quế mang tiếng là giàu, nhưng chỉ là con tép riu so với những con cá sộp thời nay.

- Cá sộp đâu mà cá sộp, bác cứ nhầm. Họ đều là chị Dậu cả đấy.

- Chị Dậu? Chị Dậu nghèo đến mức có đứa con gái tám tuổi với đàn chó cũng phải mang bán mà vẫn không đủ suất sưu cho chồng. Đằng này con cái mấy ông toàn sang Mỹ sang Anh du học cả. Chó nhà mấy ông ăn thịt bò một tháng mỗi con cũng hết dăm triệu, sao bác lại bảo là chị Dậu?

Vạc gật gù:

- Tôi hỏi bác nhá. Đợt dịch Covid-19 này, chính phủ xuất ra 62 ngàn tỷ để trợ cấp cho dân. Thế những đối tượng nào được trợ cấp?

- Thì người nghèo chứ còn ai nữa?

- Đúng vậy, người nghèo. Những người đã phải ngửa tay nhận những đồng tiền trợ cấp của chính phủ, theo lý mà nói thì chính là những người nghèo, những chị Dậu. Nhưng tiền trợ cấp ấy có đến tay người nghèo đâu, mà rất nhiều người nhà to cửa rộng, có xe hơi cũng được nhận. Thế tức là những người được nhận tiền ấy là những chị Dậu chứ còn gì nữa?

- Thế còn những chị Dậu thật đâu?

- Theo báo cáo của các địa phương thì họ thoát nghèo hết rồi, còn nghèo nữa đâu mà được nhận?

(Kiến thức gia đình số 38)

Xem thêm
Chim trời: chỉ dấu của đất lành

Là biểu tượng của tự do và đa dạng sinh học, thế nhưng chim trời, đặc biệt là các loài chim hoang dã, di cư, đang dần vắng bóng.

Sân Quy Nhơn mở cửa tự do 3 vòng đấu giải vô địch quốc gia

Công ty CP Thể thao MerryLand Quy Nhơn Bình Định mở cửa tự do sân Quy Nhơn 3 vòng đấu cuối giải vô địch quốc gia LPBank V.League 2024-2025 diễn ra tại Bình Định…

36 hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển

KHÁNH HÒA Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển năm 2025 được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 7/6 - 9/7 với 36 sự kiện văn hóa, thể thao và nghệ thuật đặc sắc.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.