| Hotline: 0983.970.780

Mưa xối xả, nhà dân và hoa màu ngập trong bùn đất

Thứ Năm 21/09/2023 , 15:36 (GMT+7)

LÀO CAI Mưa lớn xảy ra vào đêm 20/9 tới sáng 21/9 đã khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân ngập nước, bùn đất chảy tràn vào nhà của người dân ở Lào Cai.

Một số hộ dân bị bùn đất chảy trôi vào nhà. Ảnh: NDCC.

Một số hộ dân bị bùn đất chảy trôi vào nhà. Ảnh: NDCC.

Cụ thể, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa có cường độ ổn định kết hợp với hội tụ gió trên 1.500m và vùng mây đối lưu phát triển mạnh trên khu vực các huyện Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng đã xảy ra mưa; có nơi mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Đặc biệt, từ 19h ngày 20/9 đến 8h ngày 21/9/2023, lượng mưa đo được tại các trạm trên địa bàn huyện Bảo Thắng như: Bản Cầm lên tới 220,4mm, Phong Hải là 73,4mm...

Hậu quả, mưa lớn làm 5 nhà dân bị bùn đất chảy trôi vào nhà tại xã Bản Cầm; 60,2ha lúa bị thiệt hại và ảnh hưởng; 17ha nuôi trồng thuỷ sản bị ngập nước; 7ha ngô, rau mầu bị ngập nước...

Công tác đảm bảo giao thông, giải tỏa các điểm sạt lở được đẩy nhanh để người dân đi lại. Ảnh: NDCC.

Công tác đảm bảo giao thông, giải tỏa các điểm sạt lở được đẩy nhanh để người dân đi lại. Ảnh: NDCC.

Quốc lộ 70, tuyến giao thông chính cũng sạt lở ta luy dương 5 điểm khoảng 2.000m3 tại đoạn qua xã Bản Cầm; ngập úng cục bộ tại km25 thị trấn Phong Hải (huyện Bảo Thắng). Ngập ngầm tràn tổ dân phố số 2 tuyến tỉnh lộ 157 tại các thôn Ải Nam, Ải Dõng của thị trấn Phong Hải làm ách tắc giao thông. Cơ quan quản lý đường bộ đã huy động các phương tiện thực hiện hót sạt lở đất, dọn dẹp vệ sinh để sớm thông xe. Đến 10h ngày 21/9/2023 các phương tiện vẫn chưa lưu thông được.

UBND huyện Bảo Thắng đã huy động chính quyền địa phương, lực lượng dân quân, xung kích, cán bộ, công chức xã, người dân hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở, dọn dẹp vệ sinh, ổn định cuộc sống.

Clip bùn đất chảy trôi vào nhà. NDCC.

Xem thêm
Lan can trên cao rơi trúng người, 3 nữ sinh nhập viện

Nghệ An Nhóm nữ sinh đang đứng dưới sân trường thì bất ngờ bị thanh lan can từ trên cao đổ ập xuống, hậu quả 3 người phải nhập viện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.