| Hotline: 0983.970.780

Lời kể của một nạn nhân từng bị lạm dụng tình dục từ nhỏ

Thứ Ba 29/05/2018 , 13:05 (GMT+7)

Carrie Bailee, người phụ nữ Canada, từng bị lạm dụng tình dục khi còn bé nhiều đến mức cô được cấp thị thực đặc biệt tới sống ở Australia để xa rời quá khứ và làm lại cuộc đời. Giờ đây, Bailee đang tìm cách giúp đỡ những nạn nhân khác.

13-22-30_1
Carrie Bailee. Ảnh: Sydney Morning Herald.

Thời niên thiếu, Carrie Bailee là một cô bé mồ côi và được nhận nuôi. Bailee không gặp may mắn khi bị chính người cha nuôi của mình lạm dụng trong suốt 10 năm, từ năm cô 4 tuổi đến khi 14 tuổi. Mẹ cô bị chồng đánh đập dã man nên đã quyết định ly hôn lúc Bailee 7 tuổi. Điều này càng khiến cuộc sống trở nên tồi tệ hơn với Bailee. “Mẹ tôi không còn là tù nhân của ông ta nữa. Tôi thay mẹ đảm nhận vai trò ấy”, Sydney Morning Herald dẫn lời cô đau đớn chia sẻ.

Giống như những đứa trẻ khác, Bailee không lên tiếng. Dù bị hành hạ, Bailee luôn nghĩ rằng lỗi nằm ở mình. Mẹ Bailee không hề hay biết cho đến khi con gái bước vào tuổi dậy thì.

Năm Bailee 4 tuổi, cha cô bé lần đầu tiên có những hành động bạo lực tình dục trên cơ thể em. Trong lúc mẹ Bailee đến bệnh viện điều trị căn bệnh ung thư vú, cha Bailee bắt gặp cô bé cởi trần đứng nói chuyện với mấy cậu bé khác bên hàng rào. Đám trẻ lừa Bailee cởi bỏ bộ quần áo bơi cô bé đang mặc trên người. Tức giận, người cha lôi Bailee vào nhà, dìm cô bé xuống bồn tắm và dùng bàn chải đánh răng “chà lên những nơi xà phòng không thể chạm tới”.

4 năm sau, những hành động ông ta làm với Bailee đã đi từ “có thể tưởng tượng được” sang “không thể nói thành lời”. Một buổi chiều nọ, Bailee đang tung tăng nhảy dây trong nhà. Cha ngồi uống rượu và xem tivi. Bất ngờ, ông ta tóm lấy cô bé 8 tuổi và lôi Bailee vào phòng ngủ, dùng sợi dây trói chặt cô bé vào đầu giường rồi lần đầu tiên thực hiện hành vi hãm hiếp cô.

“Hình phạt tôi phải nhận ngày hôm đó đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi”, Bailee viết trong cuốn tự truyện. “Không thể cử động, tôi nằm bất động trên giường, trên vết máu của chính mình… Điều duy nhất tôi còn nhớ rõ ràng là cơn đau khủng khiếp trên khắp cơ thể”.

Chưa dừng lại, cha Bailee còn bán cô bé cho những người đàn ông khác để họ thay phiên lạm dụng cô. Nhiều hôm, Bailee tỉnh dậy giữa đêm và thấy mình đang nằm trong vòng tay một người xa lạ và cô đã vô cùng hoảng hốt, tới mức ám ảnh.

Gây sốc hơn cả, cha Bailee thậm chí còn thực hiện hành vi tình dục với cả con chó cưng của cô và ép cô phải xem. “Điều ông ta làm với chú chó là thứ tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ra được”, Bailee viết. “Chứng kiến toàn bộ hành động ghê sợ ấy, tôi biết sẽ chẳng có điều gì mà ông ta không dám làm với tôi”.

Năm Bailee 14 tuổi, có hai sự kiện đã đưa cô thoát khỏi vòng tay của người cha bệnh hoạn. Đầu tiên, ông ta đã lấy chiếc máy uốn tóc nóng dí vào phần phía dưới ngực Bailee, hành động vượt ngưỡng chịu đựng, khiến Bailee quyết định phá vỡ im lặng. Thứ hai, Bailee cuối cùng cũng dám kể câu chuyện đời mình cho Sheila, một chuyên gia tư vấn ở Canada. Sheila đã báo cho cảnh sát và mẹ Bailee.

Dù bị ngược đãi, cảm xúc của Bailee đối với cha, người mà cô gọi là “con quái vật”, khá mâu thuẫn. Sau khi người cha qua đời hơn 10 năm trước, Bailee cho biết cô thấy như trút bỏ được gánh nặng nhưng cô cũng bất ngờ vì cảm giác buồn đau trong trái tim mình.

“Tôi không rõ mình có ghét ông ấy không nữa. Tôi ghét bản thân mình. Tôi là một đứa không được yêu thương”, Bailee giãi bày. “Về sau, tôi mới biết rằng… ông ta không thể yêu thương tôi bởi ông ta căm ghét bản thân mình quá nhiều. Ông ta bị hãm hiếp khi còn là một đứa trẻ bởi hai mục sư và tôi thường nghĩ ‘Nếu điều đó không xảy ra với ông ấy, có lẽ ông ấy sẽ không làm thế với tôi’”.

Lý giải cho việc giữ im lặng suốt quãng thời gian dài, Bailee cho hay cô cảm thấy hoang mang và lo sợ nhưng trên tất cả nỗi xấu hổ ghê gớm là trở ngại ngăn cản Bailee lên tiếng.

Carrie Bailee lúc 16 tháng tuổi trong vòng tay mẹ. Ảnh: Sydney Morning Herald.

“Đó là một bí mật đáng xấu hổ và bạn thà chết với nó còn hơn để người khác biết. Bởi tôi nghĩ đấy là việc làm tồi tệ nên tôi không thể để bất kỳ ai biết tôi tồi đến mức nào”, Bailee nói. “Những kẻ ấu dâm luôn lợi dụng điều này, thao tụng bán, đe dọa bạn, bởi nếu bị phát hiện, chúng sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng chúng không nói với bạn sự thật ấy, chúng chỉ bảo rằng bạn mới là người gặp rắc rối lớn”.

Trải qua những năm tháng đầu đời đầy đau khổ, Bailee giờ đây đã chuyển tới Australia, nơi “xa nhất” cô có thể nghĩ tới, nơi không ai biết về cô và Bailee không phải lo sợ bị nhận ra bởi những người đàn ông từng lạm dụng mình mà cô không biết tên. “Thật tuyệt vời bởi tôi không còn phải quay đầu ngoái nhìn lại sau lưng mình nữa”.

Bailee thỉnh thoảng cùng nhà văn Austrlia Melinda Tankard Reist tới các trường học để trò chuyện với những nữ sinh, khuyến khích các em nói ra vấn đề mình gặp phải. Cô đã trở thành đại sứ cho một dự án bảo vệ những phụ nữ trẻ và bé gái khỏi nguy cơ bị lạm dụng tình dục. Giám đốc dự án Sally Tonkin miêu tả Bailee là người “độc nhất vô nhị”, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công việc họ đang làm bởi việc chứng kiến một phụ nữ từng trải qua quãng thời gian dài tuyệt vọng vì bị lạm dụng vẫn có thể vươn lên sống tốt sẽ truyền cảm hứng và mang hy vọng đến cho những người khác.

Xem thêm
Pakistan vật lộn với nắng nóng cực đoan

Biến đổi khí hậu đẩy Pakistan vào tình trạng báo động đỏ với các đợt nắng nóng cực đoan, gây thiệt hại lớn về sức khỏe, kinh tế và môi trường.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất