Bà Nguyễn Thị Hoa (thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) rơm rớm nước mắt nhìn trang trại chăn nuôi giờ chỉ còn là đống hoang tàn. Gà vịt trôi sạch, những bức tường gạch từng được xây kiên cố nay đổ sập hoàn toàn.
“Lúc bão sắp đổ bộ, không ai dám ở lại. Đâu ngờ triều cường mạnh quá, cuốn trôi hết ra biển. Giờ nhìn cảnh này mà không biết bắt đầu dọn từ đâu. Nhưng dù khó khăn mức nào cũng phải cố, trước mắt kiếm chỗ ở tạm, sau này có tiền rồi xây lại”, bà nghẹn giọng nói.
Bà Nguyễn Thị Hoa rơm rớm nước mắt trước thiệt hại của gia đình. Ảnh: V.H.
Cách nhà bà Hoa không xa, bà Trần Thị Tám vẫn chưa hết thẫn thờ nhìn căn nhà tan hoang. Sóng biển đánh sập cửa, nhấn chìm toàn bộ máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất của gia đình, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
“Nghe dự báo bão số 13 mạnh lắm nên vợ chồng tôi đi tránh bão, chỉ kịp mang theo ít đồ. Chủ yếu là giữ mạng sống, tài sản đành để lại. Ai ngờ nước lên nhanh quá, nhìn qua camera thấy sóng tông sập cửa, cuốn hết mọi thứ trong nhà”, bà kể, giọng run run.
Những người cao tiên ở An Kỳ nói rằng suốt hàng chục năm qua, chưa bao giờ họ chứng kiến triều cường lên cao và hung dữ đến thế. Những con sóng lớn trong đêm lao thẳng vào làng, đánh sập hàng rào, cuốn phăng tường gạch và tài sản của biết bao nhiêu gia đình.
Bà Trần Thị Tám thẫn thờ bên bức tường đổ nát. Ảnh: V.H.
Trong khoảng sân ngập cát, bà Phạm Thị Thọ loay hoay dọn dẹp với cánh tay đang bị thương phải bó bột. Bà kể, khoảng 7-8 giờ tối 6/11, sóng đánh ầm ầm, bà chạy ra xem thì bị nước ập vào, xô ngã và bị gãy tay.
“Cả nhà phải chở tôi đi cấp cứu trong đêm rồi cũng vội vã rời làng để tránh bão. Đến khi quay về, ai cũng sững sờ: nền sân xi măng bị cuốn trôi sạch, cát ngập từ sân vào tận nhà, đồ đạc ướt sũng nước biển”, bà Thọ nói.
Theo thống kê ban đầu, bão số 13 kết hợp triều cường bất thường đã khiến hàng trăm ngôi nhà ở xã Tịnh Khê bị tốc mái, sụp đổ, nhiều vật dụng hư hỏng nặng. Cơn bão cũng làm hai người bị thương, 12 hồ nuôi tôm, cua bị sóng đánh hư hại, toàn bộ tuyến bờ kè ven biển bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.
Làng biển Tịnh Khê tả tơi sau bão. Ảnh: V.H.
Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê cho biết xã có hơn 10 km bờ biển với hơn 1.000 hộ dân sinh sống, chủ yếu làm nghề biển và chế biến hải sản. “Ảnh hưởng của bão số 13 kết hợp triều cường đã khiến nước biển tràn sâu vào nhà dân. Riêng thôn An Kỳ có khoảng 60 hộ bị thiệt hại nặng về nhà cửa, tường rào, hồ tôm và cơ sở sản xuất”, ông Vương thông tin.
Dọc bờ biển An Kỳ, dấu vết của những đợt sóng dữ vẫn còn hiện rõ: hàng cây nghiêng ngả, mái ngói vỡ vụn, tường nhà xiêu vẹo, nền gạch ngập trong lớp cát dày…
Ngay sau khi bão tan, chính quyền xã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ gồm công an, dân quân và cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ, chia làm hai cánh hỗ trợ người dân ở thôn An Kỳ và An Vĩnh là những nơi chịu thiệt hại nặng nhất.
Người thì xúc cát, người khuân gạch, người thu gom vật dụng bị sóng cuốn. Không khí khẩn trương, ấm tình làng biển.
“Việc trước mắt là giúp bà con ổn định nơi ở, dọn dẹp để sớm quay lại sinh hoạt bình thường” - Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê Phạm Quốc Vương cho hay.
Lực lượng chức năng hỗ trợ dọn dẹp, chung tay khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: V.H.
Không chỉ tại xã Tịnh Khê, nhiều làng biển khác ở Quảng Ngãi như Sa Huỳnh, Long Phụng, An Phú… cũng bị tàn phá nặng nề. Chính quyền và các lực lượng đang chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm tái thiết cuộc sống.
Theo Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi), tính đến ngày 8/11, Quảng Ngãi thiệt hại hơn 306 tỷ đồng do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi).
Về nhà ở, có 1.463 căn bị thiệt hại, trong đó 9 căn bị đổ sập và 1.454 căn bị tốc mái, hư hỏng; 7 trạm y tế và 41 điểm trường bị ảnh hưởng. Về nông nghiệp, gần 3.900 ha lúa, hoa màu, cây trồng hằng năm… bị thiệt hại.
71 hạng mục công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum quản lý bị hư hỏng.
Về giao thông, có 73 tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng với tổng chiều dài hơn 21,3 km, khối lượng đất đá trôi sụt khoảng 42 nghìn m³; 13 cây cầu bị hư hỏng.






![Thoát nghèo nhờ nông nghiệp xanh: [Bài 2] Chăn nuôi sạch, vững bền kinh tế](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/11/05/dsc_8821jpg-nongnghiep-130452.jpg)







![Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 10] Những mảnh đời yếu thế](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/10/24/4302-dsc_8506_1-153825_317.jpg)
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 3] Người trẻ mở đường cho nhung hươu Quỳnh Anh](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/tiepld86/2025/10/25/4731-nhung-huou-nongnghiep-144717.jpg)