| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội:

Hơn 50 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau khi đi tham quan

Thứ Ba 28/03/2023 , 20:50 (GMT+7)

Hà Nội Khoảng 50 em học sinh trường Tiểu học Kim Giang, Hà Nội có biểu hiện đau bụng, buồn nôn sau buổi đi tham quan do nhà trường tổ chức.

Sự việc xảy ra tại trường Tiểu học Kim Giang đang rất được quan tâm. Ảnh: Phạm Hiếu.

Sự việc xảy ra tại trường Tiểu học Kim Giang đang rất được quan tâm. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo UBND quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội), ngày 28/3, trường Tiểu học Kim Giang (phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) tổ chức cho 915 học sinh khối lớp 1 và lớp 2 đi tham quan tại Trang trại Cánh Buồm Xanh. Khi về đến trường khoảng 56 cháu có biểu hiện đau bụng, buồn nôn.

Hiện tại, có 41 cháu đang đi khám sàng lọc tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Xây Dựng. Các cháu còn lại đã được phụ huynh đón về tiếp tục theo dõi sức khỏe tại tại nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân đã yêu cầu lãnh đạo UBND phường, Trung tâm y tế quận và Trạm y tế phường tập trung tất cả nhân lực để trực tiếp xuống trường sơ cứu cho các cháu.

Lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân cũng giao một đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận xuống trực tiếp trường Tiểu học Kim Giang cùng các đơn vị chuyên môn kiểm tra và giải quyết.

Các cháu học sinh được đưa đi cấp cứu sau khi có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Các cháu học sinh được đưa đi cấp cứu sau khi có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Đồng thời, Quận ủy, UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy phường Kim Giang, Ban Giám hiệu nhà trường khẩn trương nắm tình hình phối hợp với các cơ quan chuyên môn để các em được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất.

Ngoài ra, quận Thanh Xuân cũng chỉ đạo nhà trường thông tin tới phụ huynh học sinh để phối hợp chăm sóc sức khỏe cho các em ngay sau khi sự việc xảy ra.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.