| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: Người lao động được hỗ trợ xe về quê ăn tết

Thứ Tư 22/01/2020 , 16:46 (GMT+7)

Hơn 100 chuyến xe được tổ chức công đoàn và chính quyền TP Hải Phòng hỗ trợ để đưa người lao động tại các khu công nghiệp về quê đón tết Nguyên đán.

Hàng nghìn người lao động được chính quyền TP Hải Phòng và Liên đoàn lao động TP hỗ trợ xe đưa về quê ăn tết (Ảnh: TTXVN).

Sáng 22/1, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng và công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức 130 chuyến xe hỗ trợ người lao động, gia đình người lao động đến từ hơn 30 tỉnh, TP về quê đón Tết Canh Tý 2020.

Theo bà Bùi Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP, Hải Phòng dành trên 3 tỷ đồng hỗ trợ người lao động, còn Liên đoàn Lao động TP hỗ trợ 1,5 tỷ đồng tặng quà Tết, vé xe, tổ chức các chuyến xe đưa người lao động về quê đón Tết. Các công đoàn cơ sở đều tặng quà, hỗ trợ người lao động dịp Tết đến Xuân về.

Hiện tại, khu kinh tế Hải Phòng là nơi tập trung làm việc của hơn 130.000 lao động đến từ các tỉnh, TP miền núi phía Bắc, nhiều địa phương lân cận Hải Phòng và ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... Đây là năm thứ 6 Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, Liên đoàn Lao động TP tổ chức những chuyến xe đưa người lao động về quê đón Tết. Việc làm này thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với người lao động và mong người lao động sau khi nghỉ Tết, sum họp bên gia đình sẽ quay trở lại làm việc đúng thời gian.

Được biết, sau Tết Nguyên đán, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức thí điểm tuyến xe đón người lao động từ các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa quay lại Hải Phòng làm việc. Đây là việc làm nhân văn, được hàng nghìn công nhân ủng hộ, đồng thời để người lao động an tâm làm việc, góp phần ổn định nguồn lao động cho các doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.