Theo thông tin ban đầu, vào chiều 7/7, ba cháu nhỏ, gồm hai cháu 7 tuổi và một cháu 3 tuổi (ngụ xã Ea Kar tỉnh Đắk Lắk) đã rủ nhau ra khu vực hồ Ea Kar chơi đùa. Hai cháu 7 tuổi đã xuống hồ và ở dưới nước trong một khoảng thời gian dài, trong khi cháu bé 3 tuổi ngồi trên bờ.

Đôi dép của 2 cháu bé để lại gần mép hồ. Ảnh: N.H.
Khi trời tối muộn mà không thấy các cháu về nhà, gia đình hoảng hốt đi tìm. Đến khu vực hồ, họ chỉ thấy cháu bé 3 tuổi đang ngồi một mình bơ vơ. Khá bàng hoàng, khi người nhà phát hiện hai đôi dép cùng quần áo của hai cháu 7 tuổi nằm chỏng chơ gần mép hồ. Ngay lập tức, sự việc đau lòng này được báo cáo khẩn cấp đến người dân xung quanh và chính quyền địa phương.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng phối hợp với công an địa phương triển khai lực lượng và phương tiện đến hiện trường. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được trang bị bình dưỡng khí đã trực tiếp lặn xuống lòng hồ rộng hơn 200 ha để tìm kiếm các nạn nhân trong đêm tối.
Sau hơn hai giờ nỗ lực không ngừng nghỉ, đến khoảng 23 giờ 15 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 cùng với sự hỗ trợ của người dân đã tìm thấy và đưa được thi thể hai cháu bé lên bờ.
Thi thể các nạn nhân sau đó đã được bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình để lo hậu sự. Vụ việc đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm ẩn của các khu vực sông nước, đặc biệt đối với trẻ em.