Những ngày đầu tháng 10, khi hoàn lưu bão số 11 đổ xuống miền Bắc, tỉnh Bắc Ninh phải hứng chịu đợt lũ lớn lịch sử chưa từng có. Các sông Cầu, Thương, Lục Nam đều vượt báo động 3, nước tràn qua nhiều tuyến đê, ngập sâu hàng nghìn ngôi nhà, chia cắt nhiều khu dân cư.
Trước tình hình đó, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã trở thành lá chắn nơi đầu sóng – vừa là lực lượng ứng cứu, vừa là điểm tựa của nhân dân trong gian nguy.

Sáng ngày 8/10, Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 bìa phải) cùng đoàn công tác của Công an tỉnh đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 11. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
Bám đê, cứu dân giữa biển nước
Khi nước sông dâng cao, các xã vùng trũng như Mỹ Thái, Tam Giang, Tiên Lục, Hợp Thịnh, Đồng Kỳ trở thành tâm điểm ngập nặng. Ngay trong đêm 6 và 7/10, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an đã có mặt tại các tuyến đê xung yếu, cùng bộ đội, dân quân, người dân đắp bao tải đất, đóng cọc tre, gia cố mái đê để ngăn nước tràn. Không ai đếm được đã có bao nhiêu người ngâm mình dưới nước lạnh suốt đêm, chỉ biết rằng nơi nào nguy cấp, ở đó có ánh đèn pin và sắc áo công an.

Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các lực lượng đắp đê xuyên đêm, bảo đảm an toàn cho Nhân dân. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
Tại xã Mỹ Thái, khi nước lũ dâng ngập toàn bộ 10 thôn, 9 thôn bị chia cắt hoàn toàn, Thượng tá Vũ Ngọc Hùng - Trưởng Công an xã đã chỉ huy 28 cán bộ, chiến sĩ bám trụ suốt nhiều ngày. Trụ sở công an xã bị ngập tới tầng một, hồ sơ phải chuyển khẩn cấp, nhưng không ai rời vị trí. Các chiến sĩ chèo xuồng vào từng nhà, cõng người già, bế trẻ nhỏ, di chuyển vật nuôi, tài sản đến nơi an toàn. Nhiều người nhà riêng cũng bị ngập, nhưng vẫn tạm gác việc gia đình để cứu dân trước.

Thiếu tá Mai Thế Kiên - Phó trưởng Công an xã Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh) - đã lặn sâu gần 2 m nước, phá khóa cổng, cứu hai mẹ con bị cô lập. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
“Dân mình còn trong nước, mình không thể đứng nhìn” - lời nói giản dị của Thiếu tá Mai Thế Kiên, Phó Trưởng Công an xã Bố Hạ, cũng là suy nghĩ chung của toàn lực lượng. Trong lúc nước dâng ngập gần 2m, anh Kiên lặn xuống phá khóa cổng, cứu sống hai mẹ con mắc kẹt trong căn nhà bị khóa kín. Câu chuyện ấy lan truyền giữa lũ, không cần tuyên dương, nhưng khiến hàng nghìn người xúc động - bởi đó là mệnh lệnh từ trái tim người Công an nhân dân.
Những bàn tay vì dân trong lũ dữ
Không chỉ cứu người, lực lượng công an còn cứu cả… mùa màng. Ở những cánh đồng Mỹ Thái, khi trạm bơm phải dừng xả, hàng trăm hecta lúa chín đứng trước nguy cơ mất trắng, các chiến sĩ đã khoác áo phao, lội nước gặt lúa, chuyển lên xuồng để kịp cứu lúa cho dân.

Công an xã Mỹ Thái vượt lũ giúp người dân gặt lúa. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
Tại xã Hợp Thịnh, lực lượng công an phối hợp cùng quân đội, dân quân trắng đêm gia cố tuyến đê Tân Sơn - nơi nước sông Cầu tràn mạnh nhất. Anh Đoàn Văn Mạnh, Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở, sau nhiều giờ cùng anh em đắp đê, gục xuống giữa tuyến bờ đang rung chuyển bởi dòng lũ. Sự ra đi của anh là mất mát, nhưng cũng là biểu tượng về lòng quả cảm của người dân Bắc Ninh trong thiên tai khốc liệt.

Lực lượng Công an xã cùng cán bộ, thầy cô, học sinh Trường THPT Hiệp Hoà 4 dọn rửa bùn đất, lau chùi bàn ghế. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
Khi nước rút - công an lại cùng nhân dân khắc phục hậu quả
Từ ngày 11/10 đến nay, khi nước bắt đầu rút, Bắc Ninh lại xuất hiện một hình ảnh khác - những chiến sĩ công an cầm chổi thay súng, xẻng thay khiên. Tại xã Xuân Lương, Đồng Kỳ, Tiên Lục, Mỹ Thái, các đơn vị công an cơ sở đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, rửa đường, khơi cống, thu gom rác thải, tiêu hủy gia súc chết. Phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó” được quán triệt đến từng tổ công tác.

Lực lượng công an giúp bà con tiêu huỷ gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. Ảnh: CAX Yên Thế.
Tại xã Hiệp Hòa, công an mang theo máy bơm, bồn cứu hỏa hỗ trợ Trường Tiểu học và Mầm non rửa sân, lớp học, khử khuẩn toàn bộ khu vực bị ngập. Ở phường Đa Mai và xã Việt Yên, lực lượng công an dọn bùn, bơm nước, dựng lại hàng rào, giúp dân sửa nhà và chuồng trại bị sập. Còn tại xã Tam Giang, công an cùng quân đội phun rửa bùn, dọn trường học, hỗ trợ bà con vùng trũng tiêu thoát nước.

Lực lượng Công an giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lũ. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
Giữa những đống bùn lầy và rác lũ, sắc áo xanh công an vẫn thấp thoáng khắp nơi. Không còn còi hú, không còn lệnh hành quân - chỉ còn sự bền bỉ và lòng nhân hậu của những con người đã coi “giúp dân là nhiệm vụ”, dù mưa hay nắng, dù đêm hay ngày.
Giữ bình yên sau thiên tai
Theo báo cáo của Công an tỉnh Bắc Ninh, đến chiều 12/10, toàn bộ các tuyến đê chính đã được đảm bảo an toàn, nước trên các sông rút chậm, không còn nguy cơ tràn mới.
Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ vẫn đang bám địa bàn để tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khử khuẩn chuồng trại, tiêu hủy vật nuôi chết, đảm bảo an ninh trật tự và không để dịch bệnh phát sinh sau lũ.

Lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
Đại tá Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định: “Giữ an toàn cho dân là mệnh lệnh cao nhất. Ở đâu còn dân khó, ở đó có công an”.
Những ngày nước rút, không phải tiếng mưa hay còi xe, mà chính tiếng chổi, tiếng xẻng, tiếng cười của lực lượng công an và người dân cùng dọn bùn mới là âm thanh bình yên nhất.

Bữa cơm vội trên chốt đê thôn Châu Lỗ, xã Xuân Cẩm giữa trưa ngày 9/10 cảu các chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh trở thành hình ảnh đẹp, xúc động giữa những ngày Bắc Ninh căng mình chống lũ. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
Từ những đêm trắng hộ đê đến ban ngày lau rửa lớp học, từ dòng nước xoáy đến bãi bùn đen đã khăc sâu hình ảnh người công an Bắc Ninh đã khắc sâu trong lòng người dân. Họ không cần được vinh danh. Chỉ cần mỗi người dân sau lũ còn an toàn, đó đã là thắng lợi lớn nhất của lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh.