| Hotline: 0983.970.780

Gieo hạt yêu thương, ươm mầm tri thức nơi vùng quê Đồng Nai

Chủ Nhật 12/10/2025 , 11:08 (GMT+7)

Tập đoàn GrowMax cùng Báo Nông nghiệp và Môi trường trao 45 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học xã Long Thành, lan tỏa thông điệp sẻ chia và nâng bước tương lai.

Ngày 10/11, không khí tại các trường học xã Long Thành, Đồng Nai như rộn ràng hơn thường lệ. Những ánh mắt trẻ thơ ánh lên niềm vui khi 45 suất học bổng được Tập đoàn GrowMax phối hợp cùng Báo Nông nghiệp và Môi trường trao tận tay các em, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Buổi lễ trao học bổng diễn ra trong không khí ấm áp, có sự hiện diện của ông Trần Ngọc Tịnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn GrowMax, cùng đại diện chính quyền địa phương và Ban giám hiệu các trường. Tổng cộng 45 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, đã được gửi đến các em học sinh của 5 ngôi trường trên địa bàn: THCS Bình Sơn 10 suất, Tiểu học Bình Sơn 10 suất, THCS Lộc An 5 suất, THCS Long An 10 suất và Tiểu học Long An 10 suất, những món quà nhỏ mang theo niềm tin và khích lệ lớn lao dành cho tinh thần hiếu học.

Những gương mặt rạng rỡ của các em học sinh khi nhận học bổng, món quà tiếp thêm niềm tin và nghị lực đến trường. Ảnh: Trần Phi.

Những gương mặt rạng rỡ của các em học sinh khi nhận học bổng, món quà tiếp thêm niềm tin và nghị lực đến trường. Ảnh: Trần Phi.

“Những phần học bổng tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, tiếp thêm niềm tin cho các em học sinh, để các em phấn đấu trở thành những mầm non tri thức, góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh,” ông Trần Ngọc Tịnh chia sẻ và cho biết thêm, việc hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn không chỉ dừng lại ở những phần quà, mà còn là cách doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với thế hệ tương lai của đất nước.

Theo ông Tịnh, mỗi suất học bổng là một sự gửi gắm niềm tin, rằng dù khởi đầu có thể còn thiếu thốn, nhưng chỉ cần có ý chí và nghị lực, các em hoàn toàn có thể vươn lên để thay đổi cuộc đời. “Chúng tôi tin rằng, trong mỗi ánh mắt trẻ thơ hôm nay là một hạt giống của ngày mai, hạt giống của tri thức, của ước mơ và của lòng nhân ái. GrowMax mong muốn được đồng hành cùng các em trên con đường ấy, để những ước mơ nhỏ bé hôm nay sớm trở thành hiện thực", ông nói thêm.

Trong ánh mắt rưng rưng, em Huỳnh Kim Yến, học sinh lớp 8 Trường THCS Long An, cầm chặt suất học bổng như giữ lấy niềm hy vọng mới. Nhà có sáu anh chị em đều đi học, ba mẹ làm thuê, gần đây ba em bị bệnh thủng dạ dày khiến cuộc sống càng thêm chật vật. “Con ước mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho ba và giúp đỡ nhiều người”, Yến nói nhỏ nhưng đầy quyết tâm.

Một trường hợp khác là em Đinh Kim Hoàn, học sinh Trường THCS Bình Sơn. Sau khi cha mẹ ly hôn, em sống cùng bác, người cũng mang gánh nặng mưu sinh. Gần đây, cha em gặp tai nạn chấn thương sọ não, mất sức lao động. Hoàn chia sẻ: “Con muốn trở thành công an để bảo vệ mọi người, bảo vệ những người con yêu thương.”

Mỗi câu chuyện là một lát cắt đời thường, giản dị nhưng lay động lòng người. Với GrowMax, đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà là cách doanh nghiệp gửi gắm niềm tin vào tương lai. Bởi đằng sau mỗi suất học bổng là một giấc mơ đang lớn dần, giấc mơ về tri thức, về đổi thay và về một ngày mai tươi sáng hơn.

Niềm vui của các em học sinh khi nhận học bổng 'Ươm mầm tri thức', nguồn động viên giúp các em vững bước đến trường. Ảnh: Trần Phi.

Niềm vui của các em học sinh khi nhận học bổng “Ươm mầm tri thức”, nguồn động viên giúp các em vững bước đến trường. Ảnh: Trần Phi.

Những năm qua, cùng với việc phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững, GrowMax luôn xem hoạt động an sinh xã hội và đồng hành cùng giáo dục là một phần trách nhiệm doanh nghiệp. Từ năm 2022 đến nay, quỹ học bổng “Ươm mầm tri thức” của tập đoàn đã được duy trì đều đặn, góp phần tiếp sức cho hàng trăm học sinh nghèo trên khắp các địa phương.

Nhìn những gương mặt hân hoan hôm nay, có lẽ không chỉ các em được nhận quà, mà chính người trao cũng được nhận lại, đó là niềm hạnh phúc giản đơn khi thấy hy vọng được gieo xuống, và tin rằng, từ những hạt giống nhỏ bé ấy, tương lai của vùng quê Đồng Nai sẽ thêm xanh màu tri thức và yêu thương.

Xem thêm
Lào Cai: Cảnh báo sạt lở trên Tỉnh lộ 174, kè suối Thia

Một số đoạn đường bị 'đứt chân', nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên Tỉnh lộ 174. Kè suối Thia qua địa bàn Phường Cầu Thia cũng nứt, gãy và bị cuốn trôi.

Người mẹ đơn thân và ngôi nhà hoang nơi xóm Bến

Thân hình chỉ còn 32 kg, người mẹ đơn thân mắc bệnh phổi gắng gượng mưu sinh trong căn nhà bỏ hoang nhiều năm.