Trong những ngày đầu năm học mới, khi tiếng trống khai giảng còn vang vọng trên sân trường, học sinh tại Trường tiểu học Phước An và Trường THCS Phước An (xã Phước An, tỉnh Đồng Nai), cùng Trường Tiểu học Phước Vĩnh Đông (xã Phước Vĩnh Đông, Tây Ninh), Trường THPT Phan Văn Đạt (xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh) đã có một buổi sáng đặc biệt. Không chỉ là ngày đầu tuần, đó còn là ngày các em được nhận sự sẻ chia từ Quỹ Khuyến học GrowMax và Báo Nông nghiệp và Môi Trường thông qua các suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, trao tận tay cho các em nghèo vượt khó.
Những ánh mắt rạng rỡ niềm vui
Tại Trường Tiểu học Phước An, niềm vui hiện rõ trên gương mặt 10 em nhỏ khi được xướng tên. Với đôi bàn tay bé xíu ôm chặt phần quà, nhiều em như vừa được tiếp thêm sức mạnh để bước vào năm học mới.
Cô Trần Thị Mỹ Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước An, xúc động chia sẻ: “Trong số hơn 1.300 học sinh học tập tại trường, hiện vẫn còn khoảng 5% em thuộc diện gia đình khó khăn. Các em thiếu thốn từ đôi giày, bộ quần áo đến cuốn vở mới. Những suất học bổng hôm nay không chỉ giúp các em vơi bớt nỗi lo mà còn mang đến niềm tin tri thức, rằng các em luôn có những tấm lòng đồng hành, nâng đỡ trên con đường học tập”.

Em Trần Nguyễn Phương Nhớ và em Nguyễn Trần Khánh Vy xúc động khi nhận được sự sẻ chia, tiếp thêm động lực đến trường. Ảnh: Trần Phi.
Trong số đó, em Trần Nguyễn Phương Nhớ (học sinh lớp 5) khiến nhiều thầy cô lẫn phụ huynh xúc động. Ba đi bắt cua cá, mẹ làm công nhân, gia đình Nhớ sống trong căn phòng trọ chật hẹp, thiếu thốn đủ bề. Dáng người nhỏ nhắn, giọng nói khẽ khàng nhưng ánh mắt tràn đầy quyết tâm, Nhớ nói: “Em sẽ dành học bổng này để mua sách vở và dụng cụ học tập. Em mơ ước sau này được làm cô giáo để dạy cho các bạn nhỏ, giống như cô giáo của em bây giờ”.
Ngồi cạnh Nhớ, là em Nguyễn Trần Khánh Vy (học sinh lớp 4). Mẹ bán chuối chiên, bố làm thuê theo ngày, thu nhập bấp bênh, việc mua cho con bộ quần áo mới đôi khi cũng trở thành điều xa xỉ. Khánh Vy rạng rỡ chia sẻ: “Em sẽ mua quần áo mới để đi học. Em hứa sẽ chăm ngoan và học giỏi để không phụ lòng thầy cô và các cô chú đã giúp đỡ”. Những lời hồn nhiên nhưng chân thành ấy khiến cả sân trường lặng đi trong giây lát, rồi vỡ òa bằng những tràng vỗ tay động viên.
Còn tại Trường THCS Phước An, trong danh sách 10 học sinh nhận học bổng, em Phạm Nguyễn Hoàng Kha (lớp 8) để lại ấn tượng mạnh. Gia đình ở trọ, mẹ làm công nhân, cuộc sống thiếu trước hụt sau, nhưng Kha chưa từng từ bỏ ước mơ. Em chia sẻ: “Em muốn trở thành công an để bảo vệ mọi người. Em sẽ dùng học bổng này mua thêm sách tham khảo và em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mọi người”. Giọng nói run run, đôi mắt sáng lên khi nhắc đến ước mơ, Kha đã khiến nhiều thầy cô rơi nước mắt.

Em Phạm Nguyễn Hoàng Kha và em Phạm Ngọc Kiều Tiên xúc động khi được sẻ chia, tiếp thêm động lực trên con đường học tập. Ảnh: Trần Phi.
Cũng trong buổi trao tặng, em Phạm Ngọc Kiều Tiên (lớp 7) nghẹn ngào nói về hoàn cảnh của mình: ba bị bệnh, mẹ làm công nhân để nuôi cả gia đình. Tiên tâm sự: “Em muốn trở thành cô giáo để giúp các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn giống em. Học bổng này làm em thấy mình không đơn độc, thấy ước mơ của em không còn xa vời”. Nói đến đây, đôi mắt em đỏ hoe, nhưng nụ cười vẫn ánh lên niềm tin.
Tiếp động lực tinh thần sâu sắc
Tương tự, ngay từ sáng sớm, sân Trường Tiểu học Phước Vĩnh Đông đã rợp sắc cờ hoa. Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc những ánh mắt háo hức của học sinh hướng về lễ trao học bổng.
Ông Nguyễn Trọng Quý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Vĩnh Đông cho biết, xã có vị trí gần biển nên hàng năm có hơn 6 tháng bị nước mặn xâm nhập. Người dân chủ yếu là nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia cầm và buôn bán nhỏ lẻ. Công nghiệp, thương mại và dịch vụ chưa phát triển.
“Với xuất phát điểm là xã bãi ngang đặc biệt khó khăn, những phần học bổng chính là nguồn cổ vũ, động viên hết sức ý nghĩa để khích lệ các em học sinh nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện để mai sau lớn lên xây dựng quê hương đất nước”, ông Nguyễn Trọng Quý chia sẻ.

Anh Võ Văn Tuấn phấn khởi cùng bé Võ Bảo Ngọc nhận học bổng. Ảnh: Trần Trung.
Phấn khởi có con được nhận học bổng đợt này, anh Võ Văn Tuấn, phụ huynh của bé Võ Bảo Ngọc cho biết, gia đình anh hiện có ba cháu. Thu nhập cả gia đình phụ thuộc vào đồng lương công nhân ít ỏi của vợ và chạy ghe thuê của anh. Đợt nhập học năm nay, cả ba cháu cùng đến trường nên chi phí tăng cao, tổng cộng hơn 3 triệu đồng cho học phí và các khoản khác.
“Tôi rất vui, cảm ơn quý công ty và nhà trường đã quan tâm. Dù hoàn cảnh vất vả, vợ chồng tôi vẫn ráng chịu khó, thương con, cố gắng lo cho các cháu được ăn học đến nơi đến chốn. Trong khả năng của mình, tôi sẽ làm hết sức để nuôi dạy các cháu khôn lớn”, anh Võ Văn Tuấn chia sẻ.
Cùng nhận học bổng đợt này, em Nguyễn Minh Triết học sinh lớp 4/2 chia sẻ, “Em thật sự rất vui và xúc động khi được nhận suất học bổng này. Hoàn cảnh gia đình em còn nhiều khó khăn, ba mẹ chủ yếu làm thuê, rất vất vả nên việc học của em đôi khi cũng gặp nhiều thiếu thốn. Học bổng không chỉ giúp em có thêm điều kiện để mua sách vở, dụng cụ học tập mà còn là nguồn động viên lớn để em cố gắng học tốt hơn. Em hứa sẽ nỗ lực hết mình, không phụ lòng thầy cô và những người đã quan tâm, giúp đỡ em”.

Cùng ngày, đại diện Tập đoàn GrowMax trao các suất học bổng cho học sinh Trường THPT Phan Văn Đạt, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: CTV.
Đại diện GrowMax cho biết, những năm qua, ngoài phát triển công ty vững mạnh thì hoạt động an sinh xã hội, chung tay vì cộng đồng là một trong những ưu tiên của đơn vị. Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp luôn duy trì quỹ học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục, tạo động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập.
“Những phần học bổng tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, tiếp thêm niềm tin cho các em học sinh, để các em phấn đấu trở thành những mầm non tri thức, góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh”, đại diện GrowMax nói.