Ngày 10/3, quân đội Israel đã thực hiện một loạt cuộc không kích tại Lebanon nhằm vào Al-Qard Al-Hassan - tổ chức tài chính mà Israel cho là có liên quan tới lực lượng Hezbollah.
Israel cáo buộc Hezbollah sử dụng Al-Qard Al-Hassan như một kênh tài chính để tài trợ cho việc mua sắm vũ khí và chi trả cho các tay súng của lực lượng này. Theo tuyên bố, các cuộc không kích nhằm vào các tài sản và cơ sở lưu trữ thuộc tổ chức này.
Một quả đạn được cho là phốt pho trắng từ pháo binh Israel phát nổ trên bầu trời một ngôi nhà tại làng al-Bustan, khu vực biên giới Lebanon-Israel vào ngày 15/10/2023. Ảnh: Independent.
Lebanon bị cuốn vào xung đột Trung Đông sau khi lực lượng vũ trang Hezbollah, vốn được Iran hậu thuẫn, phóng rocket và máy bay không người lái vào Israel. Trước đó, trong các cuộc không kích ngày 2/3, nước này cũng đã tấn công các cơ sở của tổ chức trên tại miền Nam và miền Đông Lebanon.
Giao tranh đến nay đã khiến 486 người thiệt mạng và 1.313 người bị thương, trong đó có 259 trẻ em. “Chỉ trong vòng bảy ngày xung đột, chúng tôi đã ghi nhận gần 100 trẻ em thiệt mạng", ông Abdinasir Abubakar, đại diện WHO tại Lebanon, cho biết. Ông giải thích số trẻ em thương vong cao một phần do nhiều cuộc tấn công diễn ra tại các khu vực đô thị đông dân cư như Beirut.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, tốc độ người dân sơ tán tại Lebanon thậm chí còn cao hơn giai đoạn xung đột Hezbollah và Israel trong 2023-2024. Khi đó, khoảng 886.000 người tại Lebanon phải di dời trong nước, hàng chục nghìn người Israel cũng được sơ tán khỏi các thị trấn gần biên giới Lebanon.
Làn sóng sơ tán gia tăng mạnh sau khi quân đội Israel ban hành các lệnh yêu cầu người dân rời khỏi khu vực miền Nam Lebanon và các quận đông dân ở phía Nam Beirut. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) cảnh báo những lệnh sơ tán quy mô lớn này có thể đặt ra các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến luật pháp quốc tế.
Trong khi đó, hệ thống y tế Lebanon đang chịu áp lực nặng nề khi số người bị thương tăng nhanh. Hiện 5 bệnh viện đã ngừng hoạt động hoàn toàn, 4 bệnh viện bị hư hại một phần và 43 trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu phải đóng cửa, chủ yếu tại khu vực miền Nam.
Israel tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn tại miền Nam, miền Đông, cũng như tại Thủ đô Beirut của Lebanon. Ảnh: Current Report.
Bà Karolina Lindholm Billing, đại diện UNHCR tại Lebanon, chia sẻ nhiều người chạy nạn đã từng phải rời bỏ nhà cửa trong năm 2024. “Chúng tôi gặp nhiều gia đình có nhà bị phá hủy, người thân thiệt mạng trong các đợt xung đột trước. Vì vậy họ không chờ đợi thêm nữa mà rời đi ngay khi tình hình leo thang", bà nói.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), gần 700.000 người tại Lebanon, trong đó có khoảng 200.000 trẻ em, đã phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh. Chính phủ Lebanon thông báo, khoảng 120.000 người đang ở trong các khu trú ẩn do chính quyền bố trí. Nhiều người khác phải ở nhờ nhà người thân, bạn bè hoặc vẫn đang tìm nơi lưu trú.
“Tại nhiều nơi, chúng tôi thấy ô tô đậu dọc các con phố với người dân ngủ trong xe hoặc ngay trên vỉa hè vì chưa tìm được chỗ ở", bà Billing cho biết.
Cùng ngày, theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), quân đội Syria cáo buộc lực lượng Hezbollah tại Lebanon đã pháo kích vào các vị trí của quân đội nước này tại thị trấn biên giới Serghaya, phía Tây thủ đô Damascus.
Bộ chỉ huy quân sự Syria cũng cho biết đã ghi nhận việc lực lượng từ phía Hezbollah được điều động tới khu vực biên giới Syria-Lebanon, đồng thời đang đánh giá tình hình hiện tại


























