| Hotline: 0983.970.780

Đoàn làm phim 'Kong: Skull Island' mang theo 45 tấn thiết bị

Thứ Ba 23/02/2016 , 06:35 (GMT+7)

Đoàn làm phim đến từ Hollywood gồm hơn 150 người, bao gồm đạo diễn, diễn viên, quay phim, kỹ thuật… Số thiết bị chuyên dùng mà họ mang theo nặng 45 tấn.

Ngày 22/2, chuyên cơ chở các thành viên của đoàn làm phim “Kong: Skull Island” đáp xuống sân bay Đồng Hới (Quảng Bình). 

Ngay sau đó, các thành viên đoàn làm phim lên các xe đợi sẵn, đến phim trường tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng để thực hiện những cảnh quay đầu tiên ở Việt Nam từ 23/2.

Đoàn làm phim đến từ Hollywood gồm hơn 150 người, bao gồm đạo diễn, diễn viên, quay phim, kỹ thuật… Số thiết bị chuyên dùng mà họ mang theo nặng 45 tấn.

Để bộ phim bất ngờ, hấp dẫn, các nhà làm phim Hollywood giữ bí mật đến từng chi tiết, đặc biệt với các cảnh quay trong phim. Các cảnh quay không thực hiện tại hang Sơn Đoòng như dự định mà tại các khu vực khác của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Cụ thể là tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa - nơi có hang Tú Làn, hang Chuột có cảnh quan hoang sơ tuyệt đẹp.

Tỉnh Quảng Bình sẽ cho lưu lại những hình tượng, nhân vật trong phim “Kong: Skull Island” bằng tượng điêu khắc để lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ đối với người dân Quảng Bình cũng như du khách khi đến vùng đất này.

Xem thêm
Quảng Nam: Khai quật khảo cổ Lạc Câu, bổ sung dấu tích văn hóa Sa Huỳnh

Ban Quản lý Di tích và Bảo tàng Quảng Nam đang phối hợp tổ chức thăm dò, khai quật khảo cổ tại Lạc Câu, thôn Lạc Câu, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình (Quảng Nam).

Sân Quy Nhơn mở cửa tự do 3 vòng đấu giải vô địch quốc gia

Công ty CP Thể thao MerryLand Quy Nhơn Bình Định mở cửa tự do sân Quy Nhơn 3 vòng đấu cuối giải vô địch quốc gia LPBank V.League 2024-2025 diễn ra tại Bình Định…

36 hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển

KHÁNH HÒA Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển năm 2025 được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 7/6 - 9/7 với 36 sự kiện văn hóa, thể thao và nghệ thuật đặc sắc.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.