Thực hiện Chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, thời gian qua tỉnh Điện Biên đã và đang khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đây là bước đi quan trọng không chỉ giải quyết những khó khăn, bất cập về cơ sở vật chất trường lớp ở vùng cao, vùng biên giới, mà còn nhằm tạo chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục, đóng góp thiết thực cho công tác xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh – quốc phòng nơi phên dậu của Tổ quốc.
Khởi công tiên phong
Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành chủ trương, Chính phủ triển khai đề án xây dựng các trường nội trú, bán trú cho học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2026-2030, trong đó dự kiến đầu tư vào 100 trường đầu tiên trong giai đoạn 1 (năm 2025), tỉnh Điện Biên đã thành lập các đoàn công tác với nhiệm vụ khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn, quy mô học sinh, đội ngũ giáo viên, đồng thời khảo sát, kiểm tra lựa chọn mặt bằng xây dựng trường mới tại các xã. Công việc được triển khai gấp rút, chặt chẽ nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng ngay từ khâu chuẩn bị.

Dự án Trường Liên cấp Tiểu học - THCS xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Trần Hương.
Cùng với đó, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất các khu vực 1, 2, 4, 5 cùng Sở Giáo dục và Đào tạo được giao trọng trách tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho từng dự án. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính tiến hành thẩm định báo cáo, cân đối nguồn vốn, bảo đảm tính khả thi. Theo quy định, tổng mức đầu tư trung bình của mỗi dự án sẽ không vượt quá 150 tỉ đồng để vừa bảo đảm nguồn lực vừa tạo điều kiện mở rộng diện đầu tư cho nhiều địa bàn khó khăn.
Điện Biên là tỉnh được lựa chọn khởi công công trình đầu tiên theo chủ trương lớn này. Cuối tháng 7/2025, tại xã Si Pa Phìn, tỉnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường Liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở. Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với địa phương vùng cực Tây Tổ quốc.
Công trình có tổng mức đầu tư 228,5 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn vốn xã hội hóa 220 tỉ đồng; 8,5 tỉ đồng còn lại được cân đối từ ngân sách địa phương.
Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu cho việc xây dựng trường liên cấp vùng biên, đáp ứng yêu cầu cả về quy mô, chất lượng và tính bền vững.
Trường được thiết kế theo mô hình nội trú liên cấp, bao gồm hệ thống phòng học, nhà công vụ cho giáo viên, khu ký túc xá, bếp ăn tập thể, sân chơi và các hạng mục phụ trợ khác. Việc xây dựng trường học khang trang, đồng bộ sẽ giúp học sinh dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới có điều kiện học tập, rèn luyện tốt hơn, hạn chế tình trạng bỏ học do quãng đường xa, cơ sở vật chất thiếu thốn.
Nâng tầm giáo dục vùng cao
Chia sẻ về tầm quan trọng của các công trình trường liên cấp, bà Hoàng Thị Tuyết Ban, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, nhấn mạnh: “Điện Biên có 19 xã biên giới với nhiều khó khăn đặc thù. Việc xây dựng các trường liên cấp không chỉ giải quyết tình trạng thiếu thốn phòng học, nâng cao điều kiện dạy và học, mà còn giúp duy trì sĩ số, giảm tình trạng bỏ học của con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở những vùng khó khăn. Xa hơn, đây là giải pháp mang tính căn cơ, bền vững để tạo công bằng trong tiếp cận giáo dục, đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Chúng tôi tin rằng khi trường học khang trang, chất lượng, đội ngũ giáo viên tâm huyết, gắn bó lâu dài, chất lượng giáo dục sẽ được nâng cao rõ rệt”.
Theo bà Ban, sự chung tay hỗ trợ từ các địa phương bạn, đặc biệt là nguồn lực lớn từ TP Hà Nội, cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp và người dân, đã tiếp thêm sức mạnh để ngành giáo dục Điện Biên vững tin thực hiện thắng lợi mục tiêu.
Không chỉ là công trình hạ tầng, các trường liên cấp được xây dựng mới còn là mong ước bao đời nay của đồng bào các dân tộc vùng biên giới. Ông Tráng A Chu, người dân xã Nà Bủng, chia sẻ: “Con cháu chúng tôi từ trước đến nay đi học rất vất vả, trường ở xa nhà, điều kiện còn khó khăn. Nhiều cháu phải đi bộ hàng chục cây số, đường núi trơn trượt, nhất là những ngày mưa, ngày đông giá rét. Nhiều cháu đã cố gắng đến trường, đến lớp học chữ... nhưng nhiều cháu không theo học được hết cấp 3. Nay Nhà nước quan tâm xây dựng trường liên cấp ngay tại địa phương, bà con rất vui mừng. Chúng tôi tin rằng các con sẽ được học hành đến nơi đến chốn, sau này có kiến thức, có nghề nghiệp để quay về xây dựng quê hương bản làng”.
Niềm vui của ông Tráng A Chu cũng là niềm vui chung của hàng nghìn hộ dân ở các xã biên giới Điện Biên. Với họ, trường học không chỉ là nơi con em tiếp thu tri thức, mà còn là biểu tượng của sự đổi thay, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến đời sống vùng cao.

Sau hơn 1 tháng thi công khối lượng công trình đã có, tiến độ thi công đảm bảo. Ảnh: Trần Hương.
Củng cố thế trận lòng dân nơi phên dậu Tổ quốc
Điện Biên có vị trí chiến lược đặc biệt, giáp Lào và Trung Quốc, với đường biên giới dài hơn 400 km. Việc đầu tư xây dựng hệ thống trường học liên cấp ở các xã biên giới không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, mà còn gắn liền với nhiệm vụ chính trị – quốc phòng, an ninh.
Các trường học nội trú sẽ là nơi tập hợp, bồi dưỡng thế hệ trẻ, giúp các em có môi trường học tập tốt, hình thành ý thức trách nhiệm với quê hương đất nước. Đồng thời, thông qua đó, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân càng được thắt chặt, tạo thành “thế trận lòng dân” vững chắc nơi phên dậu.
Ông Đô cho biết thêm: Trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các khâu: hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Tỉnh cũng cam kết huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa, tranh thủ sự hỗ trợ từ Trung ương, các địa phương bạn, đồng thời phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát, đồng hành cùng quá trình xây dựng.

Từng hạng mục của Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Trần Hương.
Từ công trình khởi đầu tại Si Pa Phìn, Điện Biên kỳ vọng sớm hoàn thành nhiều ngôi trường liên cấp khác ở các xã biên giới như Nà Bủng, Chung Chải, Leng Su Sìn... Khi đó, hàng nghìn học sinh vùng biên sẽ được thụ hưởng điều kiện học tập tốt hơn.
Bà Hoàng Thị Tuyết Ban bày tỏ kỳ vọng: “Chúng tôi mong rằng với sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, cùng sự đồng thuận của nhân dân, các trường liên cấp sẽ nhanh chóng thành hiện thực. Đây không chỉ là công trình của ngành giáo dục, mà còn là công trình của lòng dân, vì tương lai của thế hệ trẻ, vì sự phát triển bền vững của Điện Biên và cả nước”.