Tính đến chiều tối 19/11, Gia Lai ghi nhận có 10.426 hộ dân với 42.597 nhân khẩu ở khu vực phía đông tỉnh có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt.
Để hỗ trợ người dân vùng lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động 1.283 cán bộ, chiến sĩ cùng 20 tàu, xuồng, 3 xe thiết giáp, 30 ô tô các loại tham gia ứng cứu tại các địa điểm xung yếu. Ngoài ra, Sư đoàn 31 và Trường Quân sự Quân đoàn 34 cũng đã cử lực lượng, phương tiện cơ động đến các vùng bị nước lũ cô lập để hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ.
Mô tô nước được sử dụng để vận chuyển người dân ra khỏi vùng bị cô lập do lũ. Ảnh: Người dân cung cấp.
Tại phường Quy Nhơn Đông, Sư đoàn 31 bố trí 50 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 ca nô chuyên dụng cùng áo phao, triển khai phương án cứu hộ, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, đơn vị còn sẵn sàng cơ động 200 cán bộ, chiến sĩ đến các địa bàn xung yếu sẵn sàng trực chiến khi có lệnh tăng cường.
Trường Quân sự Quân đoàn 34 cử 59 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng cơ động tiếp cận xã Tuy Phước, phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai các phương án cứu hộ, sơ tán người dân ra khỏi vùng lũ.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 đưa người dân phường Quy Nhơn Đông ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Đơn vị cung cấp.
Ngoài các lực lượng quân đội, công an, người dân vùng lũ còn nhận được nhiều tấm tình của những người dân may mắn không phải vật vã với lũ dữ. Trong đó, có nhiều nhóm thiện nguyện huy động ca nô, mô tô nước làm du lịch tham gia cứu hộ người dân ở những vùng bị lũ cô lập.
Trẻ em phường Quy Nhơn Đông được bộ đội Sư đoàn 31 đưa đến khu vực trú tránh an toàn. Ảnh: Đơn vị cung cấp.
Anh Võ Ngọc Triển ở phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai), người có 2 chiếc ca nô làm du lịch ở Vũng Rô và Chí Thạnh (Đắk Lắk), nghe thông tin nhiều người dân Quy Nhơn bị mắc kẹt trong lũ, anh lập tức lái xe tải vượt hàng trăm cây số vào Vũng Rô và Chí Thạnh đưa hai ca nô về phục vụ cứu hộ.
“Chiều 19/11, tôi đưa được 2 chiếc ca nô về đến Quy Nhơn và tham gia ngay việc vận chuyển thức ăn đến cho bà con ở các nơi bị cô lập, hoặc đang tạm trú nơi sơ tán”, anh Triển cho hay.
Các tình nguyện viên ham gia nấu ăn, đóng gói đồ cứu trợ tại khách sạn Hải Âu để đưa đến người dân vùng lũ. Ảnh: H.Y.
Bên cạnh đó, nhiều đội thiện nguyện như SOS 115, SOS 77, nhóm Tư Nhà Bè, Hoàng Lợi, Hòa Kỳ Co… cũng huy động ca nô, mô tô nước để “hành quân” vào các vùng đang bị lũ cô lập để tiếp tế lương thực hoặc đưa người dân đến nơi an toàn. Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng cho các nhóm có ca nô đổ xăng chạy cứu hộ, thậm chí bố trí người mua xăng đựng trong can mang đến các điểm tập kết cho các ca nô, mô tô nước. Bà Nguyễn Kim Liên ở phường Quy Nhơn Nam cũng đã kịp thời hỗ trợ 200 áo phao cho các đội cứu hộ tình nguyện, phục vụ đưa đón người dân đến nơi an toàn.
Bà Nguyễn Kim Liên ủng hộ 200 áo phao cho các đội cứu trợ. Ảnh: H.Y.
Ngoài ra, nhiều chủ nhà hàng, quán ăn ở Quy Nhơn còn tự nguyện gửi nhiều phần quà cứu trợ đến lực lượng cứu hộ và người dân đang sơ tán tại các cơ quan, trường học. Những món quà tuy không có giá trị lớn về kinh tế, chỉ là những cuốn bánh xèo của quán bánh xèo Mộc Miên, những ổ bánh mì của chị Nguyễn Ngọc Duyên ở phường Quy Nhơn Nam hay những suất cơm của quán Cơm nhà 1989… nhưng đã làm ấm lòng người dân vùng lũ.
Hình ảnh lực lượng cứu hộ dìu từng người dân qua dòng nước chảy xiết hay những tình nguyện viên lội nước ngập đến ngực để vận chuyển nhu yếu phẩm đến người dân vùng lũ là những điểm sáng về tình người trong cơn lũ dữ.














![Đại điền thoát nghèo: [Bài 4] 35 tuổi làm ra 450 tấn thóc/năm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2025/11/13/3013-2756-dsc_8643_1-112502_378.jpg)
