| Hotline: 0983.970.780

Đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp THCS để phù hợp với chính quyền 2 cấp

Thứ Hai 12/05/2025 , 18:38 (GMT+7)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp THCS, giao hiệu trưởng xác nhận hoàn thành chương trình thay vì Trưởng phòng Giáo dục quận, huyện cấp bằng như hiện nay.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp THCS, giao hiệu trưởng xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình. Ảnh minh họa.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp THCS, giao hiệu trưởng xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình. Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa công bố Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục để lấy ý kiến dư luận. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp THCS, giao hiệu trưởng xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình thay vì Trưởng phòng Giáo dục của quận, huyện cấp bằng như hiện nay.

Theo Bộ GD-ĐT, điều này nhằm đảm bảo phù hợp với chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và phù hợp với mục tiêu phổ cập giáo dục, xu thế quốc tế hiện nay.

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật cũng phân cấp quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS cho Chủ tịch UBND cấp xã khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Trường THPT hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc quản lý của Sở GD-ĐT, trừ những trường thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Cũng theo Dự thảo Luật, thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT cũng được thay đổi từ Giám đốc Sở GD-ĐT sang hiệu trưởng nhà trường. Điều này nhằm thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền, tuân thủ nguyên tắc “nơi nào đào tạo, nơi đó cấp bằng”.

Xem thêm
Tăng thuế thuốc lá cao và tăng thường xuyên là 'chính sách cùng thắng'

Việc tăng thuế thuốc lá cao và tăng thường xuyên là 'chính sách cùng thắng', trong bảo vệ sức khỏe người dân và trong tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.