Với Lê Khôi Nguyên, đăng quang Mr.Vietnam ngay lần đầu tiên cuộc thi này tổ chức là điều hãnh diện, anh đang dần cảm nhận được sức nặng từ sự đăng quang này. Cái bóng của đàn anh Ngô Tiến Đoàn khá lớn, người từng thành công lẫy lừng trên đấu trường quốc tế nên anh đang từng bước hoàn thiện với mục tiêu lớn – cuộc thi Mr.International năm nay. Trao đổi với NNVN, anh chia sẻ: “Tôi từ chối hết các lời mời để quyết tâm làm Mr.International”.
Chắc vì mới là đồng, chưa phải vàng (cười lớn). Lý do chính là vì tôi chưa hài lòng với bản thân. Và cũng qua Siêu Mẫu 2010, tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm cho chính mình. Đến với Mr Vietnam, tôi muốn chính phục một đỉnh cao khác, được thể hiện những gì tôi còn sơ suất tại Siêu Mẫu. Còn chuyện thắng thua thì tất nhiên, ai đi thi cũng có tâm lý đấy nhưng với tôi, top 3 đã là 1 niềm vinh dự lớn rồi nên khi đoạt Mr Việt Nam, tôi thấy bất ngờ lắm. Chắc do ông trời thương!
Chắc tại tôi hay cười nên dễ gần với mọi người. Hơn nữa, tôi nghĩ thân thiện, hòa đồng cũng là một tiêu chí mà một người đàn ông nên có, song song là một tinh thần lạc quan để giải quyết tốt mọi vấn đề trong cuộc sống chứ. Ngoài ra, còn phải tử tế, biết che chở đàn bà. Chung quy lại, đàn ông thì nên đàng hoàng, mà đàng hoàng thì phải có những tiêu chí trên.
Có chứ, tôi tự nghe cũng có, nghe kể lại củng có hay nghe từ đồng nghiệp thì càng nhiều hơn.
Không gì cả.
Không phải là không quan tâm nhưng nói lại thì mình cũng có được gì đâu. Rõ ràng tất cả những ý xấu đó đều không được nói thẳng với mình, mà nói lén lút thì bao giờ cũng là chuyện mập mờ. Tôi nghĩ mình chẳng nên đi thanh minh cho những điều sai sự thật làm gì cả. Thời gian đó tôi có thể dùng để làm những điều khác hữu ích hơn.
Tại thời điểm hiện tại, tôi chưa thấy ảnh hưởng gì. Vả lại tôi nghĩ, tôi cũng không phải quá cứng nhắc vì đúng thì cũng có năm bảy đường đúng, nên chọn cái nào để mọi người cùng cảm thấy thoải mái mà mình vẫn đúng thì đâu phải là cứng nhắc đâu.
Dĩ nhiên đầu tiên tôi phải xem kịch bản thế nào, có phù hợp hay không, hay mình có thể diễn tốt hay không. Nhưng với thời điểm này thì nếu vai diễn phù hợp hoặc thật tốt, tôi cũng không nhận, hay nói đúng hơn là không dám nhận. Tôi vừa từ chối một vai chính phim truyền hình
Cát - sê luôn là điều đầu tiên mọi người nghĩ đến khi ai đó từ chối 1 lời mời tham gia đóng phim, tôi nghĩ thù lao cao, thấp vô cùng lắm nhưng trong trường hợp này thì tôi có “lý do chính đáng” nhé. Thực ra, tôi từ chối vì sợ không có thời gian chuẩn bị cho cuộc thi Mister International sắp tới. Nếu nhận lời, tôi phải chuẩn bị tốt cho phim nhưng cũng không thể bỏ Mr International, điều đó hơi bất khả thi. Thôi thì lo thi thật tốt trước đã, cái duyên phim ảnh đến sau chắc cũng chưa muộn.
Tôi được một Cty tạo mọi điều kiện tốt nhất như học thêm ngoại ngữ giao tiếp và luyện tập thể hình hàng ngày để giữ phong độ và hình thể ở mức tốt nhất. Tôi muốn thể hiện hình ảnh một người người đàn ông Việt hoàn hảo từ vẻ ngoài đến kiến thức và nội tâm bên trong.
Anh có nghĩ, anh sẽ đạt thành công rực rỡ như Nam vương Ngô Tiến Đoàn?
Anh có tin vào duyên phận?