| Hotline: 0983.970.780

Đại học Cửu Long hợp tác với tập đoàn giáo dục nổi tiếng Trung Quốc

Thứ Hai 04/11/2024 , 21:04 (GMT+7)

Đại học Cửu Long và Tập đoàn giáo dục quốc tế Beifang (BIEG) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Lễ ký kết hợp tác diễn ra chiều 4/11 tại Vĩnh Long.

Lễ ký kết hợp tác diễn ra chiều 4/11 tại Vĩnh Long.

Đại học Cửu Long nhiều năm qua đã mở rộng đầu tư hợp tác quốc tế với nhiều đơn vị giáo dục ở các quốc gia. Chiều 4/11, Đại học Cửu Long tiếp tục ký kết hợp tác với BIEG - tập đoàn giáo dục quốc tế nổi tiếng của Trung Quốc.

Ngoài thế mạnh đào tạo các lĩnh vực nông nghiệp, tài chính và sức khỏe, Đại học Cửu Long đã hợp tác nghiên cứu khoa học với hơn 100 cơ quan chuyên môn của Mỹ, Nhật Bản, Hàn quốc, Đài Loan, Thái Lan, Canada, Đức, Úc, Campuchia, Lào....

BIEG có trụ sở chính tại Bắc Kinh, đang là chủ sở hữu của nhiều trường đại học và nhiều viện nghiên cứu tại Trung Quốc, Mỹ và Canada. Đồng cảm với triết lý giáo dục của Đại học Cửu Long, cũng như nhận thấy những nỗ lực của Đại học Cửu Long trong sự phát triển nguồn nhân lực miền Tây Nam bộ, BIEG đề nghị một kế hoạch hỗ trợ đội ngũ giảng viên và sinh viên Đại học Cửu Long được giao lưu các chương trình quốc tế để trải nghiệm ứng dụng khoa học và nâng cao trình độ chuyên môn.

PGS.TS Lương Minh Cừ, đại diện Đại học Cửu Long và TS Weichang Yang, đại diện BIEG đã ký biên bản hợp tác. Theo đó, BIEG cung cấp các khóa học trực tuyến và trực tiếp cho sinh viên Đại học Cửu Long. Đồng thời, BIEG kết nối tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa các đơn vị trực thuộc với Đại học Cửu Long.

Dự kiến, các điều khoản thỏa thuận giữa Đại học Cửu Long và BIEG sẽ được thực hiện từ tháng 1/2025.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.