Đó là thông tin được ông Đặng Quốc Tuấn, chủ tịch UBND xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, An Giang cho biết vào sáng 2/11.
Ông Tuấn cho biết, khoảng 5 giờ sáng 2/11, công an huyện và các ngành chức năng đã tìm được thêm hai thi thể cuối cùng là Nguyễn Văn Luận, 12 tuổi và anh Nguyễn Đăng Khoa, 31 tuổi. “Hiện nay xã đang tổng hợp báo cáo về các ngành chức năng Huyện để có phương án hỗ trợ các nạn nhân bị tai nạn”, ông Tuấn nói.
Trước đó, vào ngày 1/11, trước đó vào khoảng 22h30 ngày 31/10, một nhóm 15 thanh niên sau khi dự buổi nhóm họ tại nhà ông Nguyễn Văn Sĩ ở ấp Tô Phước, xã Cô Tô ra về trên chiếc chẹt (ngang 1,5m, dài 3m loại thông dụng của sông nước miền Tây). Khi đến giữa sông thì bất ngờ chẹt nghiêng rồi lật úp xuống khiến 4 người trong số đó chết chìm mất tích trong đêm tối.
Hai nạn nhân đầu tiên được tìm thấy chiều 1/11 là Hồ Thế Phước 17 tuổi và Nguyễn Hoàng Tuấn, 17 tuổi, đều là người ấp Sóc Triết, xã Cô Tô.
Kênh 13 có chiều ngang gần 70m, dài khoảng 10km. Kênh này giáp ranh giữa xã Nam Thới Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang với xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, An Giang, là nơi này thường xảy ra tai nạn mỗi khi mùa lũ về khiến nước chảy xiết.