| Hotline: 0983.970.780

Công ty thi công thủy điện Mây Hồ bồi thường cho 17 người dân bị thương

Thứ Năm 17/03/2022 , 09:53 (GMT+7)

Sau xô xát tại thủy điện Mây Hồ (Sa Pa, Lào Cai), công ty thi công công trình này đã phải bồi thường cho 17 người dân bị thương.

Dòng suối Can Hồ trên địa bàn xã Ngũ Chỉ Sơn (Sa Pa, Lào Cai), nơi thuỷ điện Mây Hồ xây đập đầu mối. Ảnh: H.Đ

Dòng suối Can Hồ trên địa bàn xã Ngũ Chỉ Sơn (Sa Pa, Lào Cai), nơi thuỷ điện Mây Hồ xây đập đầu mối. Ảnh: H.Đ

Cụ thể, sau khi xảy ra vụ xô xát gây chấn động tại thủy điện Mây Hồ, xã Ngũ Chỉ Sơn (Sa Pa, Lào Cai), đoàn công tác của thị xã Sa Pa đã làm việc cùng các bên và đi đến thống nhất: Công ty TNHH Xây dựng An Phú, đơn vị thi công thủy điện, sẽ hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân và 2 thôn trên địa bàn xã Ngũ Chỉ Sơn là 520 triệu đồng.

Cụ thể, 17 trường hợp người dân bị thương do xô xát gây ra được bồi thường theo thỏa thuận, chia làm hai mức 5 triệu và 80 triệu đồng (tùy thuộc mức độ chấn thương). Riêng 2 trường hợp được hỗ trợ 15 triệu và 90 triệu đồng do bị nặng hơn.

Ngoài ra, nhân dân 2 thôn đã xảy ra vụ xô xát với công nhân công ty này là thôn Can Hồ B và thôn Lủ Khấu (xã Ngũ Chỉ Sơn) được hỗ trợ mỗi thôn 20 triệu đồng.

Ngoài ra, việc thi công hạng mục đập đầu mối thủy điện Mây Hồ cũng sẽ phải tạm dừng thi công đến khi giải quyết xong việc bồi thường cho các hộ dân và đưa ra được phương án đền bù cho các hộ nuôi cá bị ảnh hưởng do quá trình thi công công trình.

Được biết, chủ đầu tư thủy điện Mây Hồ là Công ty TNHH năng lượng Mây Hồ có trụ sở tại 513, đường Hoàng Liên (phường Kim Tân, thành phố Lào Cai).

Liên quan vụ xô xát, cơ quan công an đã triệu tập 49 người liên quan, lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.