Henry Delaunay, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) giai đoạn 1919 - 1955 là cha đẻ của EURO
Nếu người Anh được xem là cha đẻ của bóng đá thì người Pháp là cha đẻ của World Cup, C1/Champions League và cả EURO - những giải đấu danh giá nhất hành tinh.
EURO đầu tiên được tổ chức trên đất Pháp vào năm 1960 với tên gọi “Cúp các quốc gia châu Âu” (European Nations Cup). Đến năm 1968, nó đổi tên thành giải “Vô địch bóng đá châu Âu” (European Football Championship). Và bây giờ, nó được cả thế giới quen gọi bằng cái tên quen thuộc EURO - một cách gọi quy ước kèm theo năm tổ chức, ví như EURO 2016.
Henry Delaunay, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) giai đoạn 1919 - 1955 là cha đẻ của EURO.
Năm 1927, ông lên ý tưởng về một giải đấu dành cho các ĐTQG châu Âu nhưng không nhận được sự đồng thuận vì World Cup còn chưa ra đời. Một năm sau, khi Uruguay - một đội bóng Nam Mỹ chứ không phải châu Âu vô địch Olympic 1928, ý tưởng của Henry Delaunay phải nhường chỗ cho World Cup, giải đấu được vận động thành lập bởi Jules Rimet - Chủ tịch FFF, đồng thời là Chủ tịch FIFA - cấp trên của Henry Delaunay lúc bấy giờ.
Phải tới năm 1954, Henry Delaunay mới có dịp làm sống lại ý tưởng của mình 27 năm trước khi ông trở thành Tổng Thư ký đầu tiên của LĐBĐ châu Âu (UEFA) được thành lập cùng năm. Tiếc rằng, một năm sau đó ông qua đời ở tuổi 72.
EURO phải mất thêm 3 năm nữa mới thành hiện thực nhờ con trai ông là Pierre Delaunay kế tục ghế Tổng Thư ký UEFA, trong một phiên họp nghẹt thở, diễn ra ngày 28/6/1957. Khi đó, có 14 quốc gia bỏ phiếu thuận, 7 quốc gia không tán đồng, 5 quốc gia để phiếu trắng. 14/29 là số phiếu không quá bán nhưng EURO may mắn ra đời nhờ 3 quốc gia thành viên là Iceland, xứ Wale và Albania vắng mặt ở cuộc họp.
Sau 32 năm, EURO lại trở lại nước Pháp, nơi khai sinh ra nó trong kỳ thứ 14. Trước đó, vào năm 1984, Pháp lần thứ 2 là chủ nhà của giải đấu và cũng lần đầu tiên lên ngôi vô địch.
Bỉ là ứng cử viên số 1?
Nếu dựa trên Bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Bỉ là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch ở EURO 2016. Bỉ đang đứng thứ 2 thế giới sau Argentina trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển Đức, ĐKVĐ World Cup, chỉ xếp ở vị trí thứ 4. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ EURO đội tuyển Tây Ban Nha xếp ở vị trí thứ 6. Đội chủ nhà Pháp thậm chí chỉ xếp thứ 17, sau cả Thụy Sĩ (15). Trong khi đó, Bồ Đào Nha đứng ở vị trí thứ 8, còn đội tuyển Anh đứng ở vị trí thứ 11. Italy đứng ở vị trí thứ 12.
Khủng bố đội lốt nhân viên an ninh
Tổng cục An ninh nội địa Pháp (DGSI) vừa phát hiện trong 3.500 nhân viên an ninh được thuê bảo vệ các fanzone tại EURO 2016 có 82 người nằm trong trong diện tình nghi là khủng bố, hoặc thuộc các thành phần cực đoan. Hồ sơ của 82 người này được lưu đặc biệt tại phần mềm chuyên dụng Christina, để phục vụ cho công tác phòng chống khủng bố.
Trọng tài triệu phú
Jonas Eriksson, trọng tài người Thụy Điển, đến cầm còi tại EURO lần này chỉ để... cho vui bởi tiền bạc ông không thiếu. Ngoài sân cỏ, Eriksson là một triệu phú. Ông giàu lên từ thương vụ bán 15% cổ phiếu của một công ty bản quyền truyền thông với giá 6 triệu USD. Mỗi lần Eriksson được chọn bắt chính ở các giải lớn, giới mộ điệu túc cầu lại tò mò xem vị triệu phú này “làm ăn” ra sao trên sân cỏ.