Chuyến hồi hương trong đêm của đồng bào Việt Nam ở Ukraine
Thứ Năm 10/03/2022 , 11:01 (GMT+7)Xuất phát từ Warsaw (Ba Lan), sau hơn 11 tiếng bay đêm, 6h15 sáng 10/3, 300 kiều bào Việt Nam từ vùng xung đột Ukraine về nước an toàn.

Ngày 10/3, chuyến bay QH9066 đưa 300 người Việt tại Ukraine về nước hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), sau hành trình bay dài hơn 11 tiếng. Đây là những người Việt sơ tán qua Ba Lan đầu tiên trở về nước do tình hình chiến sự phức tạp ở Ukraine.

Từ hơn 4h sáng, có rất nhiều thân nhân của kiều bào Việt Nam ở Ukraine đã có mặt tại sân bay Nội Bài, sẵn sàng đón họ hàng trở về từ vùng xung đột. Ông Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1955) cho biết em trai ông là Nguyễn Quốc Hương, sinh năm 1959 đã sống ở thành phố Kharkov hơn 20 năm.
Sau khi xảy ra xung đột, gia đình ông Hương đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều trước khi quyết định sơ tán. Trước đó là những khoảnh khắc gia đình ông Hương chứng kiến những tiếng nổ lớn ở thành phố, phải xuống hầm trú ẩn và đối mặt với cảnh thiếu điện, thiếu nước.

Trên chuyến bay QH 9066 của Bamboo Airways có 300 công dân, trong đó có 48 người cao tuổi, 18 trẻ em dưới 2 tuổi, 2 phụ nữ mang thai và nhiều người có vấn đề về sức khỏe. Đây là chuyến bay sơ tán thứ hai được các Bộ, ngành, cơ quan đại diện Việt Nam phối hợp tổ chức miễn phí cho bà con, trên tinh thần ưu tiên cao nhất của Đảng và Nhà nước dành cho công tác bảo hộ công dân.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba lan đã phối hợp hội đoàn người Việt tổ chức đưa bà con ra sân bay, cử cán bộ hỗ trợ các thủ tục cần thiết và phối hợp, phối hợp với nhà chức trách Ba Lan tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tại sân bay.

Chị Nguyễn Thị Lan Anh (34 tuổi) quê ở Thái Nguyên cho biết, nhà chị có 10 thành viên tham gia vào chuyến bay hồi hương này, trong đó bao gồm gia đình chị và gia đình anh trai. Sau 8 ngày xảy ra giao tranh ở Kharkov, chị Hương cùng chồng và 3 con bắt đầu di chuyển sang Ba Lan để sơ tán.
Sau gần 30 giờ di chuyển bằng tàu hỏa với 3 chặng dừng chân, gia đình mới đến được Warsaw. Bế trên tay bé mới 3,5 tháng tuổi, chị Hương nói: "Khi xảy ra xung đột, chúng tôi phải xuống hầm trú ẩn, vừa lạnh, vừa sợ, nhất là đối với trẻ con. Sau 8 ngày cố gắng bám trụ và suy nghĩ rất nhiều, gia đình mới quyết định soạn đồ để đi".

Trước đó, vào ngày 7/3, tại buổi tiếp đại biện Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội Maciej Duszynski, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đề nghị phía Ba Lan hỗ trợ, cung cấp nơi tạm trú cho các công dân Việt Nam đang tiếp tục đến Ba Lan từ Ukraine, tạo thuận lợi trong việc thu xếp các chuyến bay; đồng thời xem xét cho phép những người Việt Nam định cư lâu dài tại Ukraine được tiếp tục ở lại Ba Lan cho đến khi điều kiện cho phép quay trở lại Ukraine.
Đại biện Maciej Duszynski khẳng định Chính phủ Ba Lan đã và đang tạo điều kiện cho công dân các nước trong đó có công dân Việt nam đến Ba Lan từ Ukraine và hỗ trợ tối đa phía Việt Nam trong tổ chức các chuyến bay sơ tán về Việt Nam.

Nối tiếp thành công của chuyến bay đầu tiên sơ tán người Việt tại Ukraine về nước, Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways cho biết hãng sẵn sàng khai thác các chuyến bay tiếp theo để đón người Việt từ Ukraine về nước theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Ngoại giao.
Bamboo Airways đã báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về phương án khai thác 7 đường bay từ Hà Nội đến Prague (Cộng hoà Séc), Bucharest (Romania), Warsaw (Ba Lan), Budapest (Hungary), Bratislava (Slovakia), Moscow (Nga), Minsk (Belarus) để thực hiện nghĩa vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ukraine.

Theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước, đến sáng 10/3/2022 còn gần 600 công dân tại Rumani và khoảng 400 công dân tại Ba Lan có đăng ký nguyện vọng về nước. Các cơ quan đại diện tại Ba Lan và Rumani tiếp tục nhận danh sách đăng ký của công dân có nguyện vọng về nước cho các chuyến bay tiếp theo qua đường link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQqfqeq3QTxl8CKLqbAwkQnOpHiRu8wj8hiN2lqhnqp4j-OA/viewform

Tính đến 16 giờ ngày 09/3/2022, các cơ quan đại diện đã đón gần 4.000 người Việt đã được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine, trong đó: hơn 2.400 người tại Ba Lan; khoảng 830 người tại Rumani; 560 người tại Hungary; hơn 100 người tại Slovakia.

Là người cao tuổi, phải sử dụng xe lăn, bà Nguyễn Thị Kim Vân không thể giấu nổi niềm hạnh phúc khi hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài. Cụ bà 75 tuổi người Hà Nội nói: "Tôi đã ở Ukraine hơn 20 năm và sinh sống ở Thủ đô Kiev. Khi xảy ra xung đột rồi phải đi sơ tán, lánh nạn, cho đến khi về được đến Nội Bài bây giờ là điều khiến tôi thấy hạnh phúc nhất". Trước đó, khi có người giới thiệu bà với cái tên rất Liên Xô là Vania thì bà gạt đi ngay: "Về đến Việt Nam thì phải dùng Tiếng Việt, tôi tên là Vân, Nguyễn Thị Kim Vân".
tin liên quan

Việt Nam - UNIDO: Bắt tay phát triển mô hình sản xuất nông sản xanh
Chiều 17/4, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Phùng Đức Tiến tiếp và làm việc với Phó Tổng Giám đốc UNIDO Fatou Haidara.

Đà Nẵng: Từ 47 đơn vị hành chính còn 19 đơn vị xã, phường, đặc khu
Theo phương án sắp xếp, thành phố Đà Nẵng từ 47 đơn vị hành chính cấp xã giảm còn 19 đơn vị gồm 15 phường, 3 xã và 1 đặc khu.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam và Trung Quốc hội đàm
Lạng Sơn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc.

Sớm hoàn thiện đề án hợp nhất tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu
Chiều 17/4, tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng đề án hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Cải cách tài chính xanh: Đòn bẩy cho tăng trưởng bền vững
Tài chính xanh cần được cải cách toàn cầu để bảo đảm nguồn vốn đến đúng nơi, đúng lúc và hỗ trợ chuyển đổi xanh công bằng.

Cháy rừng tăng bất thường: Lửa bén từ ý thức hay khí hậu cực đoan?
Số vụ cháy rừng ghi nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024, cả về số vụ và diện tích bị thiệt hại.