| Hotline: 0983.970.780

Chuyện của lương tri…

Thứ Ba 13/09/2011 , 16:34 (GMT+7)

1. Tin buồn của người khác mà mình lại thấy vui vui. Ấy là tin ông Cục trưởng và Cục phó Cục Điện ảnh đồng loạt từ chức. Chức ấy to chứ chẳng phải chơi. Hai ông từ chức không phải do năng lực chuyên môn kém. Bằng chứng là tên tuổi của hai ông lẫy lừng. Năm nay ông Cục phó còn nằm trong danh sách xét thưởng Giải thưởng Nhà nước. 

Vậy vì sao ra nông nỗi? 

Xin thưa, tại… cấp dưới của hai ông. Lý do này thì trúng quá rồi. Bởi ở nước mình nó thế. Bà văn thư, ông bảo vệ…là chúa hay sinh chuyện!  

Cụ thể, cấp dưới của hai ông là anh kế toán. Chẳng biết bằng cách nào anh ta làm bốc hơi của Cục tới 42 tỷ đồng. Số tiền không hề nhỏ khi mà điện ảnh Việt đang bị "ném đá" tơi bời. Chuyện ấy khiến các “bô lão” nóng mắt và lập tức vào cuộc rồi chuyện từ chức xảy ra. 

Chuyện hai VIP của Cục Điện ảnh từ chức khiến người ta bàn tán xôn xao. 

2. Xôn xao thì xôn xao thật nhưng hai ông chưa phải là “quan” to nhất làm việc này. Còn nhớ, năm ngoái ông Trần Đăng Tuấn - Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cũng đã “cáo quan”. Chuyện này khiến người ta bàn tán dài dài.  

Người biết chuyện thì bảo ông khôn, người hóng chuyện thì bảo ông dại. Chức thứ trưởng mấy ai có được, cứ ngồi đó mà hưởng vinh hoa phú quý, kẻ rước người đưa. Ông Tuấn học cao biết rộng, có bằng tiến sĩ hẳn hoi mà còn… dại.  

Bàn tán thì xôm lắm chứ còn nguyên nhân chính khiến ông từ chức thì có lẽ chỉ mình ông thấu đáo. Cố nhiên ông để lại một bài thơ, mà thơ thì đã vốn… bâng quơ rồi. Tự dưng thấy nhớ và xin chép lại vài câu: 

Có một ngày
Rời chậu cảnh, cây ra ngoài đất bãi
Đất cằn hơn và bãi rộng hơn
Có một ngày
Không vui sướng cũng không ngần ngại
Tôi rẽ vào ngả đời
Gập ghềnh hơn mà thanh thản hơn!
Tết này có ai cho rượu ngoại?... 

3. Ở nước mình sao nói từ chức khó thế?  

Có lần tôi hỏi một vị tiến sĩ có danh phận như vậy. Ông tâm tư: Khó chứ! Vì ở nước ngoài người ta có văn hóa từ chức còn ở nước mình thì… chưa. Người ta có thể từ chức song vẫn có thể đi làm công việc khác, còn ở nước mình, từ chức nặng nề lắm. Dư luận dễ dè bỉu, nghĩ anh dính “phốt” và anh chỉ có nước "về vườn"... 

Rồi ông nói thêm: Từ chức là chuyện văn hóa hơn là chuyện pháp lý, chế tài (và) ở đây chính là lương tri. 

Trở lại câu chuyện ở Cục Điện ảnh. Khi biết tin hai "quan" từ chức, một nghệ sĩ gạo cội bình luận: “Chúng ta nên quen với văn hóa từ chức. Vinashin nợ gần trăm nghìn tỷ đồng chẳng ai từ chức nên việc từ chức ở Cục Điện ảnh là đáng khen". 

Vâng, rất đáng khen!

Xem thêm
U16 nữ Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia

U16 nữ Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nam, chính thức bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải U16 bóng đá nữ quốc gia 2025.

Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan ma túy: Lối sống không như phát ngôn!

Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.

Ươm tạo 100 doanh nghiệp du lịch tiên phong quản lý rác hiệu quả

Mục tiêu của ‘Mạng lưới du lịch Việt Nam không rác’ là đến năm 2030 ươm tạo được ít nhất 100 hạt nhân doanh nghiệp tiên phong thực hành quản lý rác hiệu quả.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Bình luận mới nhất