| Hotline: 0983.970.780

Cận cảnh một số vùng trũng ở Quảng Nam bị cô lập giữa biển nước

Thứ Tư 12/12/2018 , 14:54 (GMT+7)

Ngày 12/12, dù trên các tuyến đường trong TP Tam Kỳ (Quảng Nam) nước đã rút nhưng tại một số địa điểm tại thuộc TP này vẫn còn bị cô lập do nước bao vây.

Trong đó, vùng trũng Đoan Trai (P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) đang có 400 hộ dân với 1.200 nhân khẩu vẫn ngập chìm trong biển nước suốt hơn 2 ngày qua.

Khối phố Đoan Trai có khoảng 400 hộ dân với 1.200 nhân khẩu đang bị nước bao vây
Để vào được bên trong phải dùng ghe thuyền, xe cộ không thể qua lại

Nhiều ngôi nhà, hàng quán của người dân chìm ngập sâu trong nước từ 1 – 2m

Việc đi lại của người dân chủ yếu bằng ghe thuyền tự chế
Người dân di chuyển lên cao để trú tránh

Trâu bò cũng được chuyển đến vị trí cao hơn
Ngôi nhà của anh Trần Văn Tài (trú tổ 5, Khối phố Đoan Trai bị nước ngập làm hư hỏng

Một nhóm bạn trẻ tại Tam Kỳ đã phối hợp với chùa Bửu Đức) hỗ trợ 450 thùng mỳ tôm, 1.000 chai nước suối và bánh mỳ cho người dân vùng ngập lụt
Bà Phạm Thị Kích (86 tuổi, trú tổ 5, Khối phố Đoan Trai) vui mừng khi nhận được ổ bánh mỳ tiếp tế

 

Xem thêm
Nông dân là chiến sĩ tiên phong trong chuyển đổi số nông nghiệp

Bản tin Nông nghiệp và Môi trường tối 10/12 với những thông tin nổi bật: Nông dân là chiến sĩ tiên phong trong chuyển đổi số nông nghiệp; Thực hiện mục tiêu kép chống khai thác IUU và phát triển nghề cá bền vững; Xuất khẩu cà phê tăng mạnh nhất ở thị trường Mexico; Xuất khẩu hàng rau quả 11 tháng đầu năm 2025 đạt gần 8 tỷ USD. Mời quý vị cùng theo dõi!

80 năm vun bồi màu xanh bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long

ĐBSCL Trải qua 80 năm phát triển, nông nghiệp và môi trường khu vực ĐBSCL đóng góp lớn cho an ninh lương thực quốc gia, đồng thời bảo vệ và gìn giữ hệ sinh thái vùng.

Trạm bơm Phù Sa – Chủ động nguồn nước, vững vàng trước biến đổi khí hậu

Mực nước sông Hồng xuống thấp đe dọa sản xuất nông nghiệp Hà Nội, đặt ra nhu cầu cấp bách về một công trình chủ động nguồn nước, thích ứng trước biến đổi khí hậu.

Cá nước lạnh ngược dòng lên cao nguyên đá

Cả bản Tà Làng ai cũng ngạc nhiên khi Lù A Lâm dựng 3 chiếc bể xi-măng xây nổi kiên cố ở độ cao gần 1.500 m. Cho đến khi Lâm làm đường ống dẫn nước sạch từ đỉnh Mã Pì Lèng xuống, mọi người mới vỡ lẽ, đó là những bể nuôi cá tầm - một mô hình mới lạ, đầy hy vọng của chàng trai người Giáy trên cao nguyên đá Đồng Văn.

Bình luận mới nhất

Cận cảnh một số vùng trũng ở Quảng Nam bị cô lập giữa biển nước
Ảnh 6 năm trước