| Hotline: 0983.970.780

Ca sĩ Thiên Đăng: "Đừng gượng ép khán giả phải nghe theo mình"

Thứ Sáu 11/04/2008 , 07:00 (GMT+7)

Học chuyên ngành hóa, rồi đi hát. Đã có chút tiếng tăm nhưng gia đình lại “bắt” đi Mỹ du học. Song vì yêu sân khấu quá lại quay về với “Thiên Đăng – Ngày trở về”. Một Thiên Đăng chững chạc hơn nhưng anh vẫn phải… chạy để tìm lại tên tuổi của mình và để tiến lên…

Ra được 4 album là hành trình không phải đơn giản với mỗi ca sĩ. Vậy sau 2 năm xa quê, trở về Đăng thấy cái tên Thiên Đăng và 4 album trước mình đã thực hiện giờ ra sao?

Nói thật thì cái tên Thiên Đăng không cũ mà cũng không mới. Vì khi tôi ra được đến album Vol4, một số ca khúc của tôi cũng đã tạo được hit với các khán giả trẻ như: "Mong em hãy quay về". Lâu nay cái tên Thiên Đăng chỉ được biết qua trên mạng và đài còn hình ảnh thì đã "mất" hai năm nay. Bởi vậy "Thiên Đăng- ngày trở về" là tôi muốn khẳng định lại và cho mọi người biết Thiên Đăng đã trở về và sẽ gần gũi khán giả hơn nữa.

Yêu ca hát như Thiên Đăng mà lại bỏ ngang để đi du học trong khi sự nghiệp đang lên chắc phải có lý do lớn?

Là gia đình tôi bắt tôi đi học. Ba mẹ thấy tôi làm ca sĩ mà tốn rất nhiều tiền, tiền ra mà không thấy vào, lại bị trục trặc rất nhiều nên gia đình bắt tôi đi du học để có tương lai hơn. Tôi đâu biết mình phải đi học đâu, ba mẹ làm sẵn hồ sơ thế là tôi phải đi học bất đắc dĩ. Nhưng, may mắn là qua bên đó tôi học thêm thanh nhạc và ngoại ngữ, nên cũng tốt cho công việc của tôi, giúp tôi chín chắn hơn trong công việc của mình. Thời gian ở Mỹ, anh chị tôi thấy tôi vẫn đam mê ca nhạc quá không bỏ được nên đã nói giúp với gia đình tôi lại cho tôi đi hát.

Khi qua bên Mỹ du học, Đăng có đi hát?

Có, tôi vẫn tham gia trình diễn ở các show ca nhạc tại các tiểu bang, nhưng hát thì có hát, lúc hát lại nhớ đến quê nhà, nhớ khán giả Việt Nam mình, nhớ những bó hoa và những tràng pháo tay thật giòn của người xem dành cho ca sĩ, tôi chỉ muốn về nhà hát thôi.

Thường thì các ca sĩ trong nước vẫn lấy "mác" diễn hải ngoại để làm "oai" cho mình, để chứng tỏ "đẳng cấp" của mình, sao Đăng lại "ngược đời" muốn quay về hát như vậy?

Khán giả hải ngoại không được nồng nhiệt như khán giả ở Việt Nam mình. Nhiều khi đứng trên sân khấu hát mà lòng tôi thật buồn, tôi thực sự ngỡ ngàng khi sự đón nhận của khán giả Việt Nam trên đất Mỹ dành cho ca sĩ Việt Nam không giống như mình tưởng tượng, nên tôi đã ngưng diễn và chú tâm vào việc học để sớm được trở về Việt Nam và lại được đứng trên sân khấu Việt Nam như hôm nay.

Là người vừa trở về, Đăng thấy thị trường nhạc trẻ của mình bây giờ có gì mới lạ?

Đó là sự ngạc nhiên, ngạc nhiên vì thị trường âm nhạc bây giờ khá nhiều thể loại và ca sĩ cũng khá đông, mỗi ngày là có thể thấy một ca sĩ trẻ xuất hiện.

Vậy hình ảnh mà Thiên Đăng đang muốn xây dựng là gì?

Tôi đang hướng mình theo dòng nhạc teen trẻ trung vì ai cũng nói gương mặt tôi hơi teen. Vả lại, bản thân tôi cũng thấy nhạc teen đang thu hút được sự chú ý của số đông. Tôi luôn quan niệm mình hãy làm những gì khán giả thích và yêu cầu chứ đừng nên gượng ép khán giả phải nghe theo mình.

Xem thêm
U16 nữ Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia

U16 nữ Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nam, chính thức bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải U16 bóng đá nữ quốc gia 2025.

Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan ma túy: Lối sống không như phát ngôn!

Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.

Hướng tới chấm dứt du lịch cưỡi voi

ĐẮK LẮK Tổ chức Động vật châu Á và tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp bảo tồn đàn voi nhà, chuyển đổi từ du lịch cưỡi voi sang mô hình thân thiện với voi.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Bình luận mới nhất