| Hotline: 0983.970.780

Bình Phước:

Cá chết hàng loạt trên suối Ru do ô nhiễm nguồn nước

Thứ Tư 05/04/2017 , 09:30 (GMT+7)

Ngày 4/4, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cho biết, nguyên nhân hiện tượng cá chết hàng loạt trên suối Ru là do nguồn nước đã bị ô nhiễm...

Ngày 4/4, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cho biết, nguyên nhân hiện tượng cá chết hàng loạt trên suối Ru (con suối chảy ra thượng nguồn sông Sài Gòn, đoạn qua tỉnh Bình Phước) là do nguồn nước đã bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ và hàm lượng ô xi hòa tan trong nước rất thấp.

Theo Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Phước Nguyễn Phú Quới, kết quả kiểm tra, khảo sát và lấy mẫu phân tích cho thấy, nước mặt suối Ru (nằm trên địa bàn ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản) đoạn từ khu vực cách điểm xả nước thải của Nhà máy chế biến tinh bột mì của Cty TNHH Thương mại - Sản xuất Wusons khoảng 200m về phía thượng nguồn và 1km về phía hạ nguồn có chỉ tiêu TSS (chất rắn lơ lửng trong nước) vượt 3,1 lần, Amoni vượt 114 lần, Nitrit vượt trên 10 lần, Phosphat vượt 37 lần và BOD5 vượt 11,8 lần so với quy định.

Liên quan đến vụ việc này, Sở TN-MT tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo thanh tra sở phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Cty TNHH Thương mại - Sản xuất Wusons để xử lý và trả lời cho người dân về thực trạng ô nhiễm trên suối Ru đang gây lo lắng cho những hộ dân đánh bắt cá tại khu vực này.

Trước đó, tại khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn (thuộc ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản) đã xảy ra hiện tượng cá tự nhiên chết hàng loạt từ ngày 23 - 25/3. Sự việc này được người dân sinh sống trên khu vực suối Ru phát hiện và báo cho chính quyền địa phương.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.