Hàng trăm người dân địa phương hiếu kỳ đến xem việc tìm kiếm thi thể anh Giàng (ảnh chụp lúc 10h30 sáng 11/8).
Sáng 11/8, tại KCN Quế Võ mở rộng thuộc thôn Đa Cấu, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh), cơ quan công an đã tổ chức tìm kiếm thi thể anh Trần Văn Giàng, SN 1988 ở thôn Đa Cấu- nạn nhân vụ giết người dã man xảy ra đêm 7/8.
Theo lời khai ban đầu của Trần Văn Quý, SN 1992 cùng ở thôn Đa Cấu- cháu gọi anh Giàng bằng chú họ và là một trong hai kẻ sát nhân máu lạnh đã ra tự thú - thì vào tối 7/8, Trần Văn Quý và Đàm văn Ngọc, SN 1994 ở thôn Đa Cấu đến nhà rủ Trần Văn Giàng đi ra KCN Quế Võ để trộm cắp máy hàn. Giàng dùng xe Wave BKS 99L5-0961 chở Ngọc và Quý, khi ra đến trước cửa đình Đa Cấu, Quý ngồi túm tóc Giàng kéo về phía sau, tiếp đó Ngọc liền kề dao cứa cổ Giàng. Bị tấn công bất ngờ, Giàng bị đổ xe và nhảy xuống ruộng lúa. Ngọc lao theo và hai bên đã vật lộn nhau dưới ruộng. Khi Giàng chạy được lên bờ hô cướp liền bị Quý và Ngọc đuổi theo dùng gậy đánh bất tỉnh. Hai đối tượng kéo Giàng qua rãnh nước sang bãi cát gần đó. Ngọc đi ra chỗ lán của mấy công nhân trông xe lu san lấp mặt bằng KCN mượn một chiếc xẻng đào hố hất Giàng xuống rồi lấp cát phi tang.
Thực hiện xong hành vi phạm tội, hai đối tượng lấy xe máy đi về thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao (Quế Võ)- quê ngoại Ngọc thay quần áo rồi phóng xe lên phường Thị Cầu (TP Bắc Ninh) bán cho một đối tượng lấy 10 triệu, cả hai cùng về thôn Chu Mẫu, xã Vân Dương, TP Bắc Ninh đánh bạc bị thua hết. Biết không thể trốn thoát, gia đình Quý đã đưa y ra Công an xã tự thú, còn kẻ thủ ác thứ hai là Ngọc hiện đã bỏ trốn.
Do quá trình đổ cát san lấp mặt bằng KCN Quế Võ mở rộng diễn ra thường xuyên từ hôm 7/8 nên hiện trường nơi anh Giàng bị vùi xác đã mất hết dấu tích. Cơ quan chức năng đã khoanh vùng nhưng đến 13h30 chiều qua, việc tìm kiếm thi thể anh Giàng vẫn chưa đạt kết quả.