Xe máy mang BKS 37 N1 1371 và mũ của nạn nhân tại hiện trường
Như NNVN đã đưa tin, vào lúc 13 giờ, ngày 4/3, anh Nguyễn Duy Cường, 31 tuổi, trú tại xóm 7, xã Nghi Hợp, Nghi Lộc Nghệ An chở người yêu (chị Đinh Thị Hiền, 21 tuổi, trú tại xóm 7, xã Nam Thanh, Nam Đàn) vào một ghế đá tại Hồ Goong (Công viên Nguyễn Tất Thành, TP Vinh) để tâm sự thì bị 2 thanh niên không rõ lai lịch đi trên 1 xe máy xuất hiện đâm chết.
Được biết, một gã thanh niên ngồi trên xe, gã còn lại tiến thẳng đến chỗ đôi uyên ương giơ chân đá mạnh vào chân anh Cường. Bị đá bất ngờ, nhưng do bản tính hiền lành nên anh Cường không phản ứng gì. Thấy vậy, hắn quay lại đá thêm một cái và gây sự liền bị chị Hiền gạt ra nhưng hắn bất ngờ rút con dao nhọn từ trong túi nhằm vào vai trái anh Cường bổ xuống.
Xong việc kẻ thủ ác chạy ra chỗ tên còn lại rồi leo lên xe cả 2 biến mất. Chị Hiền thấy máu anh Cường phun ra quá nhiều liền kêu cứu, còn anh Cường chạy được một đoạn khoảng 15 mét thì gục xuống. Những đôi trai gái có mặt trong công viên liền gọi xe cấp cứu 115 đến đưa nạn nhân đi BV. Máu anh Cường tuôn ra lênh láng trên nền bê tông không làm sao bịt chặt lại được. Nạn nhân đã tắt thở do bị một vết dao quá hiểm.
Vụ án xảy ra giữa ban ngày, ngay tại khu hành chính quan trọng nhất của tỉnh Nghệ An: Chỉ cách hàng rào cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An khoảng 50 mét và cách cổng ra vào trụ sở Sở CA tỉnh Nghệ An khoảng 300 mét, phía trước trụ sở Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An (cả 3 điểm trên đều có vọng gác của CA).
Khi án mạng xẩy ra, nhiều người dân phỏng đoán có thể do giữa họ có mối quan hệ tình cảm phức tạp nên đã xẩy ra ghen tức làm liều. Thế nhưng, theo gia đình nạn nhân thì anh Cường và chị Hiền yêu nhau đã được vài năm. Hai gia đình đang chuẩn bị để làm đám cưới cho họ thì án mạng đã xảy ra. Sau khi vụ án xẩy ra, chị Hiền được CA TP Vinh đưa về trụ sở tạm giữ để lấy lời khai. Đến 11 giờ ngày 05/3/2009 thì chị Hiền được trả tự do...
Làm việc với gia đình nạn nhân, bà Nguyễn Thị Phương, mẹ anh Cường nói trong làn nước mắt: Cường học Trường CĐ Kỹ thuật 3 Nghệ An ra trường năm 2001 thì xin vào làm việc tại Cty CP Cơ khí ôtô Nghệ An được mấy năm. Do lương quá thấp nên tháng 7/2008, Cường xin phép gia đình cùng với 3 người bạn (Long, Sơn và Anh) ra mở ga ra sửa chữa vỏ xe du lịch tại 35, Phan Bội Châu. Cường làm thợ còn Hiền là học sinh Trường CĐ Kinh tế Nghệ An nên tình cờ thuê phòng trọ gần nhau nên quen biết rồi yêu nhau đã 2 năm nay. Hai đứa đang bàn định với nhau để năm nay tổ chức đám cưới thì xẩy ra chuyện...
Một người bạn làm cùng ga ra với anh Cường cho biết: Cường là một người hiền lành, ít nói. Do không chơi bời, bài bạc gì nên được mọi người giao cho làm thủ quỹ. Bản thân Cường cũng chẳng nợ nần, thù hận gì với ai nên cái chết tức tưởi của anh đã làm cho mọi người quá đỗi bất ngờ.
Theo lời khai ban đầu của chị Đinh Thị Hiền tại cơ quan điều tra, thì hai tên gây án còn rất trẻ, đẹp trai và chị cũng không hề biết chúng là ai. Lúc chị và anh Cường ngồi tại ghế đá đặt phía dưới cây hoa sữa, phía gần đối diện cũng có một đôi nam nữ đang ngồi với nhau, chiếc xe đạp để bên cạnh nhưng chúng không làm gì họ. Từ khi họ ngồi với nhau cho đến lúc án mạng xẩy ra chỉ 5 - 6 phút.