Ngày 17/12, các bác sĩ Khoa Chi trên, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận nối thành công cánh tay trái gần đứt lìa của anh Bùi Như Đào (21 tuổi, quê Thanh Hóa). Anh Đào tại bệnh viện
Khoảng 19 giờ ngày 16/12, anh Bùi Như Đào (ngụ đường Tạ Quang Bửu, Q.8) đang đứng trước sân nhà nói chuyện điện thoại với vợ ở quê thì bất ngờ một nhóm thanh niên (3 đối tượng) chạy xe đến vung mã tấu chém thẳng vào anh. Nhát chém chí mạng khiến cánh tay trái của anh gần đứt lìa. Do bất ngờ và bị choáng nên anh Đào đánh rơi chiếc điện thoại.
Nhanh như cắt, bọn cướp lấy chiếc điện thoại và lên xe bỏ chạy. Nạn nhân lết vào nhà và được mọi người đưa đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cấp cứu trong tình trạng sốc, cánh tay bị chém gần đứt rời, máu chảy nhiều.
Anh Đào cho biết do vợ anh chuẩn bị sinh con nên về quê. Hàng ngày, sau bữa tối, anh Đào cũng ra ngồi trước sân gọi điện cho vợ. Chiếc điện thoại bị cướp là iPhone Trung Quốc, anh mua 600 ngàn đồng.