| Hotline: 0983.970.780

Xe khách lao xuống vực ở Kon Tum: Thêm 1 người tử vong

Chủ Nhật 12/07/2020 , 09:58 (GMT+7)

Xe khách lao xuống vực ở Kon Tum đã khiến tất cả 6 người tử vong. Ngoài ra, 5 trường hợp chấn thương nặng đang được điều trị.

Xe khách lao xuống vực ở Kon Tum khiến khiến 6 người tử vong. Ảnh: Tuấn Anh.

Xe khách lao xuống vực ở Kon Tum khiến khiến 6 người tử vong. Ảnh: Tuấn Anh.

Sáng 12/7, ông Nguyễn Xuân Hướng, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum xác nhận, thêm một nạn nhân tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum ngày.

Nạn nhân mới tử vong là ông Hà Trung L. (73 tuổi, trú tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Ông Lưu được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Kon Tum, nhưng do chấn thương nặng nên đã tử vong trong sáng ngày 12/7. 

Như vậy, đến thời điểm này đã có 6 người tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Hiện 5 trường hợp chấn thương nặng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đang được các y, bác sỹ tích cực cứu chữa.

Như Báo Nông nghiệp Việt Nam đã đưa tin, khoảng 4 giờ ngày 11/7 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại KM 23+850 QL14C, thuộc địa bàn xã Rờ Koi (huyện Sa Thầy, Kon Tum).

Tại thời điểm này, chiếc xe khách lao xuống vực mang BKS 36B-02232 của nhà xe Minh Thắng do tài xế Mai Hải Nam (quê Thanh Hóa) điều khiển đi từ phía Bắc đến huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum thì bị rơi xuống vực sâu khoảng 20m.

Vụ tai nạn đã khiến 6 người tử vong tại chỗ và hơn 30 người bị thương. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Ngọc Hồi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để cấp cứu.

Xem thêm
Tăng thuế thuốc lá cao và tăng thường xuyên là 'chính sách cùng thắng'

Việc tăng thuế thuốc lá cao và tăng thường xuyên là 'chính sách cùng thắng', trong bảo vệ sức khỏe người dân và trong tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.