| Hotline: 0983.970.780

Vụ cô giáo Trường mầm non Yên Khê (Con Cuông) tử tử: Những uẩn khúc cần được làm rõ

Thứ Ba 28/04/2009 , 09:48 (GMT+7)

Một cô giáo tự vẫn tại phòng hiệu trưởng nhà trường, được chôn cất vội vàng, đã để lại khá nhiều nghi vấn...

Lá thư tuyệt mệnh của cô Loan được tìm thấy trong cặp

Một cô giáo tự vẫn tại phòng hiệu trưởng nhà trường, được chôn cất vội vàng, đã để lại nhiều nghi vấn và gây chú ý dư luận tại huyện Con Cuông trong những ngày qua.

>> Nữ giáo viên khóa trái cửa chết ở phòng hiệu trưởng

An táng vội vàng

Khoảng 6 giờ 30, sáng 15/4/2009, cô giáo Lương Thị Loan, sinh 1968, trú tại thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông, Nghệ An) rời nhà đến Trường mầm non Yên Khê để dạy học. Cô Loan gặp cô Nguyệt, phụ trách nhà bếp lấy chìa khóa phòng Hiệu trưởng có việc. Khoảng 7 giờ 30, cô Hồ Thị Thanh - Hiệu trưởng đến trường thì nghe cô Nhàn báo là cô Loan đang nằm trong phòng nhưng đã chốt khóa trong nên không vào quét dọn được.

Các cô gọi mãi không thưa nên đã gọi anh Phùng Ngọc Bình (chồng cô Loan) đến trường. Mọi người đập khóa cửa xông vào thì thấy cô Loan đang nằm nghiêng trên giường trong tình trạng bị ngất lịm. Cô Nhàn nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ giắt ở lưng quần cô Loan liền cầm lên thì anh Bình lấy xem rồi thả tờ giấy đó xuống nền nhà và vội vã bế vợ sang trạm xá xã để cấp cứu. Các y sỹ cho biết, cô Loan đã tắt thở nên đã khuyên anh Bình đưa vợ về nhà để chờ cơ quan chức năng đến xử lý.

Anh Tuấn (em trai cô giáo Loan) cho biết: "Đến 10 giờ sáng 15/4, gia đình mới nhận được chị gái đã mất. Tôi lập tức đi xe máy vượt lên xã Yên Khê thì đã 12 giờ trưa. Điều làm tôi ngạc nhiên là chị tôi đã được cô Thanh tổ chức khâm liệm và cho đóng chặt đinh vào nắp quan tài từ lúc 11 giờ. Tôi hỏi họ vì sao phải làm một cách vội vã như vậy thì nghe cô Thanh nói đã đi xem giờ liệm để kịp an táng vào lúc 16 giờ cùng ngày. Gia đình đề xuất nguyện vọng là đưa thi thể của người quá cố về quê an táng thì bị một số người nói rằng, theo phong tục của địa phương, một khi đã đào huyệt rồi thì bắt buộc phải chôn tại địa phương nếu không sau này sẽ có người khác chết thay".

Năm ngày sau, 3 người em trai của cô Loan đã trực tiếp xin gặp Ban Giám hiệu Trường mầm non Yên Khê để làm rõ sự việc nhưng lạ thay cả Ban Giám hiệu đều từ chối. Lãnh đạo trường này cho biết: "Lãnh đạo Phòng GD-ĐT Con Cuông đã có chỉ đạo không cho Hiệu trưởng, Hiệu phó tiếp xúc với gia đình". Ban lãnh đạo nhà trường cũng tuyên bố không chịu trách nhiệm trước cái chết của cô Loan.

Những điều trái khoáy trên đã khiến gia đình người quá cố thêm bức xúc, nhất là khi một số thông tin cho rằng, cô giáo Loan đã tự vẫn do bị một số người trong trường nghi oan là đã lấy trộm của cô Hồ Thị Thanh 600.000 đồng.

Những uẩn khúc cần được làm rõ

Anh Tuấn bức xúc nói: Theo anh Bình (chồng chị Loan) cho biết thì sau khi chị tôi bị ngất lịm trong phòng cô Thanh, anh đã rất bối rối nên chỉ lo bế vợ đi cấp cứu chứ không kịp giữ lá thư tuyệt mệnh. Nay không biết ai đã biển thủ mất lá thư đó. Ngay cái cặp sách của chị Loan mang đến trường buổi sáng cũng bị ai đó lục tung. Khi cầm cặp của vợ về nhà, anh Bình tìm thấy một mảnh giấy được xé làm đôi và đã bị vò nát bị bỏ sót lại. Nội dung trong đó ghi: "Thanh + Lý và mọi người hãy hiểu cho Loan nhé! Loan đã uống thuốc. Vì chỉ Loan chết thì Thanh + Lý và mọi người mới tìm ra người đã lấy tiền của Thanh. Vĩnh biệt mọi người" (xem ảnh chụp).

Anh Tuấn khẳng định: "Lá thư tuyện mệnh này đã hé mở một phần sự thật đang bị Ban Giám hiệu Trường mầm non Yên Khê bưng bít lâu nay. Chuyện cô Hồ Thị Thanh (Hiệu trưởng) và cô Trần Thị Lý (Hiệu phó) và một số người khác đổ oan cho chị tôi lấy trộm 600 nghìn đồng của cô Thanh là có thật và không thể chối bỏ."

"Phải chăng vì bị hàm oan nên chị tôi đã uống thuốc tự tử để chứng minh cho sự trong sạch của mình? Nếu như vậy,  Ban giám hiệu nhà trường không thể vô can trước cái chết oan ức của chị gái tôi; Và phải chăng, những động thái vội vã của Ban giám hiệu Trường mầm non Yên Khê trong việc khâm liệm, mai táng là nhằm "bịt" thông tin, trốn tránh trách nhiệm(?)"- Anh Tuấn nghi vấn.

Những câu hỏi của gia đình nạn nhân cũng chính là băn khoăn, nghi ngờ của dư luận trước cái chết của cô giáo Loan. Vì vậy, rất cần cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ sự việc.

Xem thêm

Bình luận mới nhất