| Hotline: 0983.970.780

Vụ chặt phá vườn cây ở Gia Lai: Bất ngờ từ người anh rể

Thứ Ba 18/02/2025 , 10:04 (GMT+7)

GIA LAI Quan hệ tình cảm ghen tuông và tiền bạc với em vợ, người anh rể đã nảy sinh ý định cưa hạ vườn cà phê, hồ tiêu của em vợ để đe dọa, trả thù.

Công an huyện Mang Yang đưa ông Thêm đi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: CA.

Công an huyện Mang Yang đưa ông Thêm đi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: CA.

Ngày 18/2, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã đưa ông Đặng Văn Thêm (38 tuổi, ngụ thôn Nhơn Tân, xã Đăk Ta Ley) là anh rể, thủ phạm chặt phá vườn cà phê của em vợ đi thực nghiệm hiện trường.

Đồng thời, cơ quan công an tiến hành quy trình định giá tài sản thiệt hại để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Đặng Văn Thêm về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã đưa tin, ngày 14/2, chị Giang Phương Thanh bất ngờ phát hiện vườn cà phê, sầu riêng và hồ tiêu của gia đình mình tại thôn Nhơn Thọ (xã Đăk Ta Ley) bị kẻ gian chặt phá. Thống kê có gần 100 cây cà phê, 4 cây sầu riêng và 200 cây hồ tiêu bị chặt phá.

Chị Thanh khóc ngất khi phát hiện vườn cà phê, hồ tiêu bị chặt phá. Ảnh: Tuấn Anh.

Chị Thanh khóc ngất khi phát hiện vườn cà phê, hồ tiêu bị chặt phá. Ảnh: Tuấn Anh.

Nhận được tin báo, Công an huyện Mang Yang phối hợp với Công an xã Đăk Ta Ley tiến hành kiểm tra hiện trường, xác minh thông tin liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khoanh vùng, xác định đối tượng tình nghi.

Đến ngày 16/2, Công an huyện Mang Yang quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Thêm. Tại cơ quan công an, Thêm khai nhận do chị Thanh chưa trả nợ đủ tiền và phát hiện chị này có quen biết với người đàn ông khác nên Thêm nảy sinh ghen tuông nên thực hiện việc đe dọa, trả thù.

Trao đổi với phóng viên, chị Thanh cho biết, sau khi vợ chồng chị ly hôn, ông Thêm đã đề nghị đưa mẹ con chị từ Lâm Đồng sang xã Đăk Ta Ley mua đất rẫy để canh tác, lập nghiệp. Lúc bấy giờ, ông Thêm cũng cho chị Thanh mượn 300 triệu đồng để mua đất rẫy.

Vườn cây bị chặt phá ước thiệt hại khoảng hơn 300 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Anh.

Vườn cây bị chặt phá ước thiệt hại khoảng hơn 300 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Anh.

Tuy nhiên, sau khi chị Thanh chuyển đến xã Đăk Ta Ley sinh sống, ông Thêm đã lợi dụng việc hỗ trợ tiền để uy hiếp chị Thanh phải quan hệ tình cảm với mình. Không những vậy, sau khi chị Thanh mua rẫy và chăm sóc vườn cây phát triển tốt thì vợ chồng ông Thêm đòi đổi vườn khác nhưng chị không đồng ý. 

Chị Thanh cho biết, hiện tại chị vẫn còn nợ vợ chồng ông Thêm 200 triệu đồng, ngân hàng 140 triệu đồng. Bây giờ vườn cây bị chặt phá nên chị rất lo lắng không có nguồn thu để trả nợ cho ngân hàng cũng như nuôi 2 con nhỏ.

Xem thêm
Tháo gỡ khó khăn về đất ở khi thực hiện chính sách xóa nhà tạm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 1066/BNNMT-QLĐĐ hướng dẫn các địa phương thực hiện bố trí đất xây dựng nhà ở đối với hộ có khó khăn về đất ở.

Xã Phúc Thọ ‘lấy’ đất làm đường nhưng chưa bồi thường cho người dân?

Không có quyết định thu hồi đất, chưa thực hiện bồi thường, nhưng UBND xã Phúc Thọ vẫn lấy đất của gia đình anh Thiện để làm dự án đường Thượng Cốc - Long Xuyên.

Dự án bị 'treo' nhưng đất đối ứng lại không ngừng tăng giá?

BẮC NINH UBND tỉnh Bắc Ninh cần phải định giá lại các khu đất đối ứng cho Dự án đường Trịnh Xá - Đa Hội để tránh thất thoát hàng nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước.

Phát hiện và thu giữ hơn 76 tấn thực phẩm ‘bẩn’

Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện, thu giữ hơn 76 tấn thực phẩm ‘bẩn’, được các đối tượng cất giấu trong nhiều kho lạnh.

Đời trai trĩu gánh nợ, giành giật sự sống cho mẹ

THANH HÓA Chàng trai 9x gác lại tuổi trẻ, bán hết tài sản, vay nợ, ngày đêm chăm sóc mẹ liệt giường, có lúc tưởng không thể tiếp tục nhưng cậu vẫn chọn ở lại bên mẹ.

Bắc Ninh chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản trái phép đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thời gian vừa qua.

Vụ chặt phá vườn cây ở Gia Lai: Bất ngờ từ người anh rể
Pháp luật - Bạn đọc 11 tháng trước